Tưng bừng lễ Nghinh Ông

TPO – Trưa 7-3 (nhằm ngày 15 - 2 âm lịch) lễ Nghinh Ông diễn ra tại thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau).
Thị trấn Sông Đốc vào lễ Nghinh Ông.

Hàng ngàn tàu đánh cá, hàng chục ngàn ngư dân Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Bến Tre… cùng tham gia lễ Nghinh Ông. Các hoạt động hội chợ, văn nghệ, thể thao… diễn ra liên tục từ ngày 6 đến ngày 8-3.

Phần lớn chủ tàu cá ăn nên làm ra đều mua heo quay, mở tiệc đãi người thân, ngư phủ đã gắn bó với con tàu của họ. Các cơ sở mua bán hải sản mời khách hàng là chủ tàu, mối lái dự tiệc, vui chơi, tham quan thị trấn Sông Đốc- sầm uất nhất Nam bộ.

Lăng Ông Nam Hải thờ cốt cá Ông được trang trí đẹp mắt, ngư dân mang vật cúng bái và mở tiệc đãi khách. Ông Nguyễn Tấn Biểu, Chủ vạn Lăng Ông Nam Hải cho biết: “Lễ Nghinh Ông trở thành lễ hội dân gian, truyền thống của ngư dân ven biển”.

Đoàn người mặc trang phục lễ hội khiêng kiệu rước Linh Ông xuất phát từ Lăng Ông Nam Hải, dạo qua đường phố chính ven sông thị trấn Sông Đốc rồi đặt trên đoàn tàu được lựa chọn, trang trí lộng lẫy. Năm nay, tàu của DNTN Quốc Đạt được chọn đặt kiệu rước Linh Ông.

Lúc 13 giờ, hàng trăm tàu cá từ cửa biển Sông Đốc, tiến thẳng ra biển Tây Nam Cà Mau. Các lão ngư cúng bái, xin keo cầu may, cầu mưa thuận gió hòa, tàu ra biển mang đầy tôm vào bờ, ngư dân hạnh phúc- ấm no.

Sau khi ra biển xin được “keo hên”, đoàn tàu lại quay về bến, rước Linh Ông về Lăng Nam Hải, cúng bái, mở tiệc đãi bà con ngư dân. Nhiều hoạt động lễ Nghinh Ông, văn nghệ, thể thao diễn ra cho đến hết ngày 8-3 (nhằm ngày 16-2 âm lịch).

Hàng chục ngàn ngư dân, khách du lịch hẹn về Sông Đốc vào Lễ Nghinh Ông năm sau.

Trang trí tàu rước Linh Ông.
Đường phố thị trấn Sông Đốc trang trí Lễ Nghinh Ông.
Thiếu nữ thị trấn Sông Đốc tập nghi lễ rước Nghinh Ông.
Nhiều hoạt động trò chơi dân gian diễn ra suốt 3 ngày Lễ Nghinh Ông.
DNTN Quốc Việt mở tiệc cúng Ông, đãi khách là chủ tàu, ngư phủ giúp họ làm ăn khá giả..
Đoàn tàu được chọn rước trên biển Tây Nam Cà Mau.
Lễ vật cúng Ông gần gũi với đời sống tâm linh của ngư dân ven biển.
Đoàn lễ rước trên đường phố biển Sông Đốc.
Theo Viết