Trẻ em giăng lưới bắt cá giữa đường ở Sài Gòn

TPO - Nước chảy cuồn cuộn trên đường như sông ở Sài Gòn suốt nhiều ngày qua khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, nhiều trẻ em lại tỏ ra thích thú mang rổ, lưới ra bắt cá ngay trên đường.

Đến chiều 15/10, con hẻm nằm trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM nước vẫn chảy cuồn cuộn như suối sau cơn mưa lớn cách đây 3 ngày.

Người dân cho biết, cơn mưa lớn đổ xuống vào tối 12/10, sau đó nước từ đầu nguồn đổ về với lượng lớn khiến con rạch nằm trong hẻm 1134, đường Nguyễn Văn Quá không kịp thoát làm nước tràn lên đường.

Dù đã hơn 3 ngày nhưng đến chiều nay 15/10, nước vẫn tràn trên đường lút đầu gối người lớn khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng, công việc, kinh doanh bị đình trệ do nước chảy siết, ngập lút đầu gối suốt nhiều ngày qua.

Trong khi người lớn đang vô cùng lo lắng vì công việc đình trệ, kinh doanh ế ẩm, nhiều trẻ em trong khu vực lại tỏ ra khá thích thú rủ nhau ra đường nô đùa, bắt cá.

Những đứa trẻ này “sắm” hẳn một tấm lưới dài ra giữa đường kéo cá, nô đùa dù nước chảy rất siết.

Nước chảy tràn trên đoạn đường kéo dài khoảng 500m, người dân cho biết đã có nhiều người đi xe máy bị nước xô ngã những ngày qua.

Nhiều nhà dân phải gác dụng cụ mưu sinh vì nước ngập không thể kinh doanh, buôn bán.

Thành quả của nhóm trẻ kéo lưới suốt buổi trưa là một con lươn.

Nước chảy siết trên đường trong khi con rạch bên cạnh không có rào chắn khiến nhiều người dân lo lắng mỗi khi trẻ em ra khỏi nhà.

Nước chảy như sông trên đường suốt nhiều ngày qua.