Tiền Phong Marathon 2020: Chạy dưới bóng cờ Tổ quốc

TPO - Giữa nắng gió của biển trời Lý Sơn, các VĐV tham gia Tiền Phong Marathon 2020 miệt mài guồng chân trên những cung đường rợp cờ, hoa. Chạy dưới bóng cờ Tổ quốc nơi đảo tiền tiêu với sự cổ vũ của đông đảo cư dân trên đảo, khiến các VĐV  như quên đi nắng nóng chói chang của trời miền Trung đang độ vào hè. 
Những gương mặt trẻ với những bước chạy mạnh mẽ trong thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng 38 - 39 độ C. 
Cung đường rợp cờ, hoa tạo khung cảnh truyền cảm hứng cho các vận động viên thêm cố gắng hoàn thành các cự ly. 
Dưới bóng cờ Tổ quốc, những bước chân thêm nhiều động lực. Tiền Phong Marathon 2020 sẽ là kỷ niệm khó quên đối với các vận động viên tham gia giải chạy. Ảnh: Nguyễn Thành
Cờ Tổ quốc tung bay giữa đất trời, biển đảo Lý Sơn như thôi thúc lòng người. Ảnh: Nguyễn Thành
Cờ Tổ quốc theo từng bước chạy, thể hiện tình yêu biển đảo. Ảnh: Nguyễn Thành
Cờ Tổ quốc tung bay, dẫn lối những cung đường giữa những cánh đồng tỏi xanh ngát. 
Đảo Lý Sơn xinh đẹp đang vào mùa tỏi xanh mượt tô điểm những cung đường Tiền Phong Marathon 2020. Ảnh: Nguyễn Thành
Vừa chạy vừa ngắm những cánh đồng tỏi xanh mướt.
Khung cảnh thơ mộng, tạo nên những cung đường độc đáo cho Tiền Phong Marathon 2020. Ảnh: Nguyễn Thành
Những bước chân tiến về đích dưới bóng cờ Tổ quốc. 
Thời tiết khắc nghiệt là thử thách lớn cho các vận động viên dự giải. 
Vượt lên trên tất cả tình yêu quê hương biển đảo, giúp các vận động viên ở các lứa tuổi khác nhau cùng hoàn thành những cự ly chạy của mình. 
Một vận động viên phải cần sự trợ giúp của nhân viên y tế khi cách vạch đích vài trăm mét. Ảnh: Nguyễn Thành
Một vận động viên bị chuột rút, căng cơ được chiến sĩ cảnh sát giao thông giúp đỡ. 
Dù căng cơ nhưng nam vận động viên vẫn quyết tâm hoàn thành cự ly. 
Một vận động viên tạo dáng vì đã hoàn thành được cự ly giải chạy.
Những bước chân rắn rỏi trên những cung đường trên đảo Lý Sơn.