Thủ tướng trò chuyện cùng 300 học sinh ngôi trường đặc biệt ở Đà Nẵng

TPO - Ngày 1/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm trường Hy Vọng, nơi nuôi dưỡng, đào tạo hơn 300 học sinh (đến từ 43 tỉnh thành và 13 dân tộc) bị mồ côi sau đại dịch COVID-19.

Hơn 300 học sinh là trẻ mồ côi trong đại dịch COVID-19 đang được nuôi dưỡng, học tập tại trường Hy Vọng chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm. (Ảnh: Nguyễn Thành).

Trò chuyện với các em nhỏ và giáo viên, CBNV nhà trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Không ai có thể quên được những đau thương do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong mất mát, trường Hy Vọng và nhiều ngôi trường khác đã ra đời để nuôi dưỡng, dạy dỗ các em nhỏ phải chịu cảnh mồ côi.

“Tôi rất hoan nghênh ý tưởng này. Đây cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, khi khó khăn, có những mất mát hy sinh thì mọi người đoàn kết thương yêu lẫn nhau. Tinh thần đoàn kết yêu thương là một di sản mà các thế hệ hằng gìn giữ… Đại đoàn kết toàn dân tộc là một di sản quý báu cần phải phát huy ở tầm cao mới, thời đại mới.”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng và đoàn công tác tặng quà cho các học sinh trường Hy Vọng nhân dịp Trung thu và năm học mới sắp bắt đầu. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Nhân dịp Trung thu và năm học mới sắp bắt đầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành tặng những phần quà cho các em học sinh. Thủ tướng chúc mừng nhà trường đã có nhiều học sinh đỗ đại học, nhiều bạn khác tiếp tục học nghề nâng cao kỹ năng làm những công việc khác nhau.

Thủ tướng mong muốn trong các năm học tới, nhà trường tiếp tục phát huy có những thành tích tốt hơn. Các em học sinh không chỉ học tập kiến thức mà rèn luyện đạo đức, sức khỏe, nâng cao đức - trí - thể - mỹ.

Thủ tướng cũng nhắc nhở các thầy cô giáo phải đặc biệt yêu thương các học sinh như con đẻ của mình để giúp các em vượt qua những mất mát lớn nhất trong đời.

Thủ tướng căn dặn học sinh và thầy cô giáo trường Hy Vọng. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Các em học sinh đến từ 43 tỉnh, thành phố, với 13 dân tộc khác nhau, Thủ tướng đề nghị các địa phương phải giữ mối liên hệ với nhà trường. Đồng thời, Tập đoàn FPT có định hướng cho các học sinh vào các ngành mới nổi, những ngành mà tập đoàn có điều kiện tiếp nhận sau này, ví dụ như kỹ sư phần mềm, kỹ sư AI, chíp bán dẫn…

Đồng thời, phải có thêm chính sách khuyến khích cho các học sinh trường Hy Vọng học giỏi hơn, cạnh tranh hơn và nâng cao được kiến thức toàn diện, tay nghề phù hợp với từng học sinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và học sinh, giáo viên nhà trường thể hiện quyết tâm trước thềm năm học mới. (Ảnh: Nguyễn Thành)

“Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn luôn bên cạnh các học sinh trường Hy Vọng nói riêng và học sinh cả nước nói chung. Tinh thần giáo dục của chúng ta lấy con người là trung tâm, là mục tiêu, là chủ thể, là nguồn lực cho sự phát triển. Chúng ta không chạy theo phát triển mà quên đi an sinh xã hội. Đầu tư cho các em học sinh tức là đầu tư cho sự phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Học sinh trường Hy Vọng chăm chú lắng nghe những lời căn dặn của Thủ tướng. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Báo cáo với Thủ tướng, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho biết: Học sinh trường Hy Vọng không chỉ chịu những mất mát đau thương vì dịch COVID -19 mà còn có hoàn cảnh rất khó khăn.

"Học sinh của trường rất yêu và giỏi công nghệ. Vừa qua, các học sinh của trường thi Robotic được giải nhì quốc gia và cũng đạt được rất nhiều giải của thành phố Đà Nẵng", ông Trương Gia Bình cho biết.

“Ở đây, các học sinh được tập thể dục thể thao, được chơi, được phát triển các năng khiếu, sở trường của mình, được phát triển toàn diện. Trường đào tạo để các con trở thành những con người biết yêu thương, hội tụ được những giá trị của con người Việt Nam”, ông Trương Gia Bình cam kết với Thủ tướng.