Thi thể la liệt thành phố bị phiến quân IS đánh chiếm

TPO - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã diễu hành ăn mừng chiến thắng sau khi giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Ramadi, tỉnh Anbar, Iraq. Trong khi đó, khoảng 500 người đã bị sát hại và hơn 25.000 người buộc phải tháo chạy khỏi thành phố này chỉ trong vòng vài ngày qua.

Sau khi thất thủ, đường phố Ramadi, nơi được mệnh danh là “Cổng vào của Baghdad”, la liệt thi thể. Khoảng 500 người đã bị sát hại và hơn 25.000 người buộc phải tháo chạy khỏi thành phố chỉ trong vòng vài ngày qua.

Ông Naeem al-Gauoud, một nhà lãnh đạo lực lượng dân quân người Sunni chiến đấu chống IS ở Ramadi cho biết, nhiều thi thể "cháy thành than" nằm rải rác trên khắp các đường phố hoặc bị ném xuống sông Euphrates.

Thành phố chiến lược Ramadi là cửa ngõ vào Baghdad. Các chuyên gia cảnh báo nếu không bị ngăn chặn kịp thời, ngay trong tháng tới các tay súng IS có thể tiếp cận thủ đô Baghdad của Iraq cách đó khoảng 70km về phía tây.

Những hình ảnh trên video tuyên truyền của IS cho thấy số lượng lượng vũ khí mà IS tịch thu sau chiến thắng ở Ramadi 

Hơn 25.000 người buộc phải tháo chạy khỏi thành phố chỉ trong vòng vài ngày qua.

Người dân Ramadi phải rời bỏ nhà cửa trước khi IS tràn vào thành phố. 

Một chiến binh IS đứng cạnh một xe quân sự bị phá hủy của quân đội Iraq.

Thành phố tiêu điều.

Khoảng 30 xe quân sự bị bỏ lại sau khi lực lượng an ninh Iraq rút khỏi thành phố Ramadi.

Lực lượng cảnh sát tạo ra một rào chắn để bảo vệ căn cứ quân sự Habaniyah gần Ramadi.

Các tay súng IS giương cờ đen diễu hành trên đường phố ăn mừng chiến thắng.

IS phá hủy nhiều ngôi đền linh thiêng sau khi chiếm Ramadi.

Hàng  trăm tay súng IS ăn mừng trên đường phố. 

IS bắn súng vào ổ khóa để thả các tù nhân bị giam giữ.

Người dân và binh lính tập trung lại sau khi tháo chạy khỏi Ramadi.

Theo Daily Mail