Thân nhân hành khách MH370 phẫn nộ

TPO - Nỗi hi vọng, chờ đợi người thân trên chuyến bay định mệnh MH370 của Malaysia Airlines mất tích trong 12 ngày qua trở về đã khiến nhiều gia đình tuyệt vọng dẫn đến phẫn nộ. 

Ngày 19/3, nhiều thân nhân của chuyến bay MH370 đã bày tỏ sự phẫn nộ khi phải chờ đợi kết quả cuộc tìm kiếm máy bay mất tích quá lâu. Những người này đã tập trung bên ngoài một khách sạn, nơi diễn ra cuộc họp báo và mang theo biểu ngữ “chúng tôi muốn chính phủ Malaysia tiết lộ sự thật”.

“Chúng tôi không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Giờ đã 12 ngày rồi mà không thấy tin tức gì của con trai chúng tôi. Tại sao không cho chúng tôi câu trả lời?”, một người phụ nữ Malaysia có người thân trên chuyến máy bay MH370 nói trước báo giới.

Người phụ nữ này có con trai đi trên chuyến MH370 đang gào thét bên ngoài nơi diễn ra cuộc họp báo

Bà không khỏi bức xúc khi chia sẻ trước báo giới về việc ngày ngày chờ đợi tin về chiếc máy bay.

Những người thân của nạn nhân trên chuyến máy bay MH370 còn đòi xông vào bên trong hội trường diễn ra cuộc họp báo song đã bị lực lượng an ninh ngăn chặn.

Nhiều người còn đòi xông vào bên trong hội trường diễn ra cuộc họp báo.

Lực lượng an ninh phải ngăn chặn hành động của những người thân hành khách MH370.

Từ bên trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Giao thông vận tải Hishammuddin Hussein cho biết: “Chúng tôi hiểu những cảm xúc và suy nghĩ của mọi người lúc này. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để sớm tìm thấy chiếc máy bay”.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Hishammuddin Hussein tổ chức cuộc họp báo hôm 19/3.

Tất cả đều hi vọng rằng những hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay MH370 sẽ được an toàn.

Chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia – chuyến bay MH370 xuất phát từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh bất ngờ mất tín hiệu và mất tích vào rạng sáng ngày 8/3 đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Theo Dailymail