Thông tin từ tờ MK của Nga, báo cáo của cảnh sát cho thấy từ ngày 25/7, lũ trẻ không đi tới trường nữa. Do không liên lạc được với các cháu cũng như bà, cô giáo của lũ trẻ đã phải thông báo với cảnh sát.
Ngày 4/8, cảnh sát đã tới khu Upper Cave, khu sang trọng của thành phố Nizhny Novgorod, để kiểm tra. Cửa đóng kín, điện thoại không trả lời. Hàng xóm cho biết, họ có nhìn thấy cha của lũ trẻ vào hôm qua. Anh ta đi đâu không rõ. Còn mẹ của lũ trẻ thì mấy ngày nay không xuất hiện.
Cảnh sát đã vào nhà qua lối cửa sổ. Trước mắt họ là một cảnh tượng khủng khiếp: đầy rẫy những túi chứa những mảnh xác trẻ nhỏ và phụ nữ. Nghi phạm hàng đầu là người chủ gia đình, năm nay 52 tuổi.
Theo Theo Tin nhanh