Sĩ tử làm bài, phụ huynh nhấp nhổm...

TPO - Trong lúc các sĩ tử chạy đua với thời gian trong phòng thì thì bên ngoài những phụ huynh lại chờ đợi họ trong sự thắc thỏm, lo lắng... giữa cái nắng nóng hầm hập của Hà Nội những ngày này.

Tại các cổng trường ngay từ sáng sớm, đông phụ huynh đã chọn cho mình một chỗ “đáp” để đợi sĩ tử. Không ít người đã “chốt” ở những quán nước trước các điểm thi.

 

Còn phần đông an tọa ở những dải đất trống, vỉa hè với chút bóng râm.

 

Thậm chí là cả vệ đường, mặc cho khói xe bụi đường.

 

180 phút của môn thi đầu tiên của đợt sáng nay – khoảnh thời gian không dài, nhưng đủ đè nặng, đủ “bạc đầu” các bậc phụ huynh có con em đang ngồi trong phòng thi. Những vẻ thắc thỏm, lo lắng hiện rõ trên nét mặt, ánh mắt của nhiều người.

 

Kiên nhẫn đợi chờ 

 
 

Có người thì tranh thủ dưỡng sức bằng việc chợp mắt.

 

Trông ngóng cầu mong cho con em mình làm bài tốt.

 

Buổi thi thứ nhất kết thúc trong cái nắng oi ả

 

Nhiều thí sinh cho biết đề Toán năm nay "khó xơi".

Bữa trưa của gia đình thí sinh Nguyễn Thanh Thủy (Bắc Ninh) dọn  ngay trên vỉa hè

 cạnh địa điểm thi đại học Công Đoàn, Hà Nội. Ảnh : Minh Đức

 

Quạt tích điện và ắc quy cũng được họ mang theo để sẵn sàng chống lại cái nóng 36 độ và đề phòng sự cố mất điện không báo trước giữa mùa nắng nóng. Ảnh : Minh Đức

Mắc võng nằm chờ thí sinh. Ảnh : Tường Kha