Sắc màu chợ 'chồm hổm' ở Hậu Giang

TPO - Nét độc đáo của chợ nhỏ bé này không chỉ ở tên gọi, mà còn là ở sắc màu áo bà ba và những thói quen, tập quán thú vị cùng hoạt động mua bán diễn ra ngoài trời, lặp đi lặp lại hằng ngày của người dân tỉnh Hậu Giang.

Chợ có mặt từ hơn 10 năm về trước, gần chân cầu Cái Nhúc cạnh chợ Vị Thanh. Chợ rộng khoảng 700 mét vuông. Mỗi tiểu thương trong chợ sẽ bày biện rau củ quả trong khoảng hai đến bốn mét vuông. Gọi là chợ "chồm hổm" vì mọi người bày bán ngay trên nền chợ, không có sạp.

Chợ họp từ đêm đến 10h sáng.
Tiểu thương buôn bán ở chợ là người dân địa phương hoặc sinh sống lân cận, họ đem bán những mặt hàng nông sản, tôm cá do mình trồng, đánh bắt được.

Tiểu thương buôn bán ở chợ là người dân địa phương hoặc sinh sống lân cận, họ đem bán những mặt hàng nông sản, tôm cá do mình trồng, đánh bắt được.

Chợ chỉ bán đến 10h sáng mỗi ngày nhưng nét độc đáo, cái đẹp dân dã, chân phương của chợ đọng lại một cảm xúc thân thương, gần gũi cho những ai tới đây.

Chợ "chồm hổm" mang tính chất gần gũi, gia đình và tự phát. Vì thế mà có những ngày, những mặt hàng ở chợ rất đơn giản, có thể là vài bó rau, ít cọng hành hay những rổ cá, tép vừa mới bắt lên.

Ngôi chợ trở nên rực rỡ sắc màu, mang vẻ đẹp chân phương, mộc mạc của đời sống dân sinh.

Trời càng sáng, khu chợ càng thêm rộn rã, náo nhiệt.

Chợ "chồm hổm" như một bức tranh đầy sắc màu.
Toàn cảnh thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.