Rưng rưng giây phút người mẹ nhận lại con bị bắt cóc

Đôi mắt người phụ nữ 41 tuổi ấy hoe đỏ khi đón đưa con từ tay các bác sĩ. Chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc của chị trong phút giây đó. Mấy ngày qua, chị đã sống trong tận cùng đau khổ khi đưa con một ngày tuổi bị bắt cóc. 

Cha của bé trai bị bắt cóc cho biết đôi môi của cháu rất giống mẹ nên mới nhìn là anh nhận ra con ngay.


Bé Trương Văn Hoài bị bắt cóc khi ra đời được 1 ngày, đến nay cháu đã được 5 ngày tuổi.


Chị Nguyễn Thị Minh Tâm (41 tuổi) đến trụ sở công an quận 7 để nhận con.


Rất đông phóng viên báo đài đến để tìm hiểu vụ việc.


Cha mẹ bận trả lời những câu hỏi của nhà báo nên bé Hoài được người thân bế ra xe.


Mẹ con chị Tâm được chuyền về bệnh viện quận 7 để được thăm khám.

Theo Khánh Trung - Trường Nguyên
Theo Tri thức