Rét 10 độ, giới trẻ Hà Nội xuống phố ăn kem, uống trà chanh thưởng thức tiết trời 'lạnh ngọt'

TPO - Dù nhiệt độ ngoài trời hiện chỉ khoảng 10 độ, giới trẻ Hà Nội vẫn háo hức rủ nhau xuống phố để ăn kem, uống trà chanh, ngồi bên lề đường ngắm phố phường và tận hưởng cái lạnh mùa đông.

Các bạn trẻ Hà thành đổ ra đường dù thời tiết giá lạnh.

Tối 21/12, không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ, đặc biệt ở Hà Nội, nền nhiệt thấp chỉ khoảng 10 - 12 độ nhưng một số người dân Thủ đô vẫn xuống phố để dạo chơi và mua sắm một chút đồ lưu niệm chuẩn bị cho đêm Noel.

Phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn thu hút đông các bạn trẻ đến tham quan, check-in và mua sắm.

Mùa đông, vừa ăn kem vừa đứng xuýt xoa vì gió lạnh, nghe có vẻ “điên rồ” nhưng lại là thú vui của giới trẻ Hà thành.

Tại Nhà thờ Lớn, dù đã gần 11 giờ đêm, khu vực này vẫn đông nghẹt các bạn trẻ đến đây để chụp ảnh với cây thông khổng lồ khi Noel đang tới cận kề.

"Nhân thời tiết lạnh, mình dẫn người yêu lên phố chụp hình. Thời tiết thì rét thật đấy, nhưng không khí này ra đường mới thích, mặc thêm chút áo ấm, đi trên phố cảm giác se se lạnh cũng hay", anh Nguyễn Tiến Long (Cầu giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Càng về đêm, không khí càng lạnh, ngồi trò chuyện, nhâm nhi trà chanh hay uống đồ nóng cũng là thú vui được nhiều bạn trẻ lựa chọn để cảm nhận cái lạnh đầu mùa.

Giữa cái lạnh co ro, cách nhanh nhất để kéo tâm trạng lên chính là thưởng thức những món ăn thật ngon lành, nóng hổi.

Ngô nướng, khoai nướng... những món ăn đặc trưng của mùa đông xuất hiện phục vụ khách ăn đêm.

Cơ quan khí tượng nhận định, thời tiết Noel ở miền Bắc chủ đạo là rét sâu, ngày phổ biến không mưa, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí của người dân.