Ra biển đảo chụp ảnh cưới

TP - Gần đây, nhiều bạn trẻ ở vùng ĐBSCL khi tổ chức lễ cưới đã đưa nhau ra biển đảo để chụp ảnh.
Ảnh cưới chụp ở quần đảo Nam Du.

Anh Phạm Duy Khôi, chủ Studio Khôi Phạm ở quận Ninh Kiều (Cần Thơ) cho biết, các cô dâu chú rể hay chọn đi đảo Phú Quốc, quần đảo Nam Du hoặc Vũng Tàu. Xu hướng ra biển đảo chụp ảnh của cô dâu chú rể rộ lên trong năm 2015 và vào mùa cưới hiện nay, càng sôi động. Từ thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận ra đảo Phú Quốc hoặc quần đảo Nam Du mất ít nhất 4 ngày, đến Vũng Tàu khoảng 3 ngày. Nếu cô dâu chú rể ở Cà Mau hay Kiên Giang ra đảo thì nhanh hơn.

Cô dâu Nguyễn Ngọc Hoa và chú rể Phan Thanh Tú ở thành phố Cần Thơ vừa ra quần đảo Nam Du chụp ảnh cưới, tâm sự: “Ảnh kỷ niệm dịp trọng đại của cuộc đời, chúng tôi muốn có thêm ý nghĩa bày tỏ tình yêu biển đảo”. Ở đảo có biển mênh mông lại có núi non cao xanh, đầy chất thơ mộng. Lý do chọn quần đảo Nam Du của Hoa và Tú là quần đảo còn nhiều vẻ hoang sơ, giá cả ăn ở phải chăng, hải sản tươi sống, tình cảm người dân trên đảo hồn nhiên. Chi phí trọn gói, cả xe cộ và ăn uống dọc đường hết 15 triệu đồng.

Ra quần đảo Nam Du, từ bến cảng ở ấp Củ Tron của xã An Sơn, các cô dâu chú rể thường chọn ra Hòn Mấu mất mấy tiếng đi tàu, ở đó có bãi đá tròn nhẵn rất đẹp trải dài với nước biển trong veo, dưới hàng dừa xanh biếc. Hòn Mấu còn có làng chế biến tôm khô hơn trăm hộ, không khí trong lành.  Cô dâu Ngọc Hoa cười tươi: “Dừa ở đó mỗi trái chỉ 20 ngàn đồng như trong đất liền mà ngọt thì khỏi chê”.