Quanh bức tranh một tỷ đồng

TP - Người ta đang đổ xô tranh luận quanh bức tranh có tên “Chuyển động số 3” được đấu giá ủng hộ đồng bào vùng lũ có giá khởi điểm một tỷ đồng của họa sĩ Trần Hải Minh, một tên tuổi của dòng trừu tượng biểu hiện. Tác phẩm này được Trần Hải Minh sáng tác khi cơn bão Yagi gây tổn thương về người và của trên đất nước ta, có kích thước lớn 3,15x2,20 m, chất liệu acrylic trên toan.

Một họa sĩ mỉa mai: Sao không đề xuất giá khởi điểm hẳn 100 triệu đô cho oách? Lại có người cầm cọ cho rằng: Đã có tấm lòng giúp đỡ bà con vùng lũ lại “hét” giá “trên giời” bao giờ mới bán được? Chỉ là “chiêu trò” gây chú ý...

Không phải lần đầu tiên Trần Hải Minh tham gia công tác thiện nguyện bằng cách tặng tác phẩm hội họa. Anh ít từ chối những hoạt động thiện nguyện khi được kêu gọi và đã tích cực đóng góp cho một quỹ từ thiện nổi tiếng.

Trần Hải Minh từng tâm sự với người viết: “Tôi góp tranh cho quỹ này vì quỹ đã xây những cây cầu mới thay cho cầu khỉ ở miền Tây. Một việc làm ý nghĩa”.

Họa sĩ đam mê trừu tượng biểu hiện tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Berlin, từng nhiều năm hoạt động nghệ thuật ở Berlin (Đức). Anh có cách làm việc chuyên nghiệp: Chỉ chuyên tâm vẽ, giá mỗi tác phẩm có trợ lý của anh lo. Với các chương trình thiện nguyện, anh nói: Chỉ tặng tranh, giá hỏi trợ lý và không quan tâm việc bán như nào. Bán như nào là việc của đơn vị tổ chức hoạt động thiện nguyện.

Người quan tâm hội họa Việt đều biết giá tranh của Trần Hải Minh trên thị trường vốn không thấp. Cho nên bức tranh lớn của anh được báo giá 1 tỷ đồng ngẫm ra không mấy bất ngờ. Một số họa sĩ mỉa mai: Bán tranh có phải bán vải đâu mà dùng kích thước để tính tiền?

Song giải thích ra sao với thực tế đang diễn ra trên thị trường hội họa ở ta, khi mỗi bức tranh chỉ cần nhích lên vài cm thì giá đã có sự thay đổi không hề nhẹ, đặc biệt với tác phẩm của những họa sĩ tên tuổi?

Bỗng dưng Trần Hải Minh nhận “gạch đá”. Trong khi người ta quên mất, anh tình nguyện tặng toàn bộ số tiền cho đồng bào vùng lũ nếu tranh đấu giá thành công.

Tranh giá cao hay thấp, Trần Hải Minh cũng không thu về đồng nào. Mà chuyện đắt hay rẻ cũng không nên quan niệm cứng nhắc, đắt với người này lại rẻ với người kia. Cũng đừng nói tranh bán thật rẻ sẽ đông khách mua.

Một nhà sưu tập lớn bày tỏ: “Vấn đề không phải bao nhiêu tiền mà là có đẹp không?”. Nhiều đại gia Việt vung tay rước cả những bức tranh triệu đô về nhà. Với họ, một tỷ đồng không phải chuyện lớn, chỉ là bức tranh ấy có thuyết phục được họ rút ví hay không?

Được biết, vào lúc 9h 55 ngày 21/9, bức tranh gây tranh luận về giá của Trần Hải Minh đã có người trả một tỷ đồng.