Phim 'Em là bà nội của anh' cán mốc doanh thu 90 tỷ

Bộ phim "Em là bà nội của anh" đã thiết lập con số kỷ lục với 90 tỷ đồng và hơn một triệu lượt người tới rạp xem phim sau hơn một tháng công chiếu trên khắp cả nước.
Miu Lê thể hiện "Còn tuổi nào cho em" trong phim

Được làm lại từ phiên bản Hàn Quốc "Miss Granny" 2014 nhưng "Em là bà nội của anh" vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao. Liên tiếp phá vỡ kỷ lục phòng vé sau 10 ngày, 20 ngày rồi 1 tháng, bộ phim đã chính thức cán mốc 90 tỷ đồng.

Bộ phim đã vượt mặt “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” do đạo diễn Victor Vũ xây dựng dựa trên truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (78 tỷ đồng) để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2015.

Là bộ phim Việt cuối cùng ra rạp trong năm nhưng "Em là bà nội của anh" vẫn nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả ở mọi lứa tuổi. Yếu tố hài hước, dí dỏm nhưng đầy tính nhân văn cùng với diễn xuất "có hồn" của Miu Lê, Hứa Vỹ Văn, Ngô Kiến Huy khiến cho bộ phim thu hút nhiều người đến rạp chiếu phim.

Bên cạnh đó, cũng chính sức nóng của bộ phim mà trích đoạn bài hát "Còn tuổi nào cho em" của Miu Lê trong phim đang được lan truyền và hưởng ứng rộng rãi.

"Em là bà nội của anh" là bộ phim hài về cuộc phiêu lưu cùng cô gái kỳ quái Thanh Nga (Miu Lê thủ vai) trở về tuổi 20 - cái tuổi đẹp nhất đời người khi sức trẻ, sắc đẹp, tài năng đang cao ngun ngút. Sự xuất hiện của cô gây xáo trộn mạnh mẽ cho cuộc sống của cậu ca sĩ nhạc Rock nổi loạn - Trí Tùng (Ngô Kiến Huy), nhà sản xuất âm nhạc Mạnh Đức (Hứa Vĩ Văn) và ông già 70 tuổi vui tính (NSƯT Thanh Nam). Cả ba người quyết tâm theo đuổi cô gái vừa đáng yêu mà cũng vừa "kỳ quái" này.


Theo Theo Công an TPHCM