Nước mắt muộn của chàng trai tự biến mình thành 'đồ chơi' cho các quý bà

TPO - Em còn cố nán lại nơi cạm bẫy này thì trước sau gì em cũng lại sa chân vào đường cũ, khi mà em vẫn muốn đổi đời bằng cách bán nhân phẩm của mình cho các quý bà giàu tiền nhưng thiếu đạo đức đó.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Bị kịch của trai trẻ ôm mộng đổi đời bằng việc 'chăm sóc' các quý bà giàu có, chị khuyên em nên thu xếp trở về quê sau khi hoàn tất các thủ tục nhận kỷ luật của nhà trường đối với sai phạm của mình.

Môi trường sống ở thành phố không dành cho những người thiếu bản lĩnh, mơ mộng không thực tế như em đâu. Em còn cố nán lại nơi cạm bẫy này thì trước sau gì em cũng lại sa chân vào đường cũ, khi mà em vẫn muốn đổi đời bằng cách bán nhân phẩm của mình cho các quý bà giàu tiền nhưng thiếu đạo đức đó.

Chị biết em sợ giây phút đối diện với bố, mẹ, với người thân ở quê khi em thất bại trở về. Nhưng em nên hiểu rằng không đâu cho em được an toàn, được bình yên bằng quê hương, bằng tình thương bao dung rộng lớn của bố mẹ, gia đình mình.

Em biết lỗi, biết hối hận, biết sửa sai, nhất định bố, mẹ sẽ tha thứ, sẽ đón nhận em vô điều kiện. Đồng tiền kiếm được ở quê hay ở phố đều đáng trân trọng miễn sao đó là những đồng tiền lương thiện do chính sức lao động của em làm ra.

Con đường phía trước của em còn dài, em mới bước vào tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất đời người, mong em suy nghĩ thấu đáo để có được tương lai tươi sáng cho bản thân và báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của bố, mẹ em nhé. Chúc em thành công.