Nỗi đau xé lòng của thân nhân bị hại vụ thảm án Bình Phước

TPO - Khi đại diện VKS công bố cáo trạng vụ thảm án Bình Phước, thân nhân của gia đình bị hại phẫn nộ, có người không kìm được sự giận dữ khiến lực lượng bảo vệ phải can thiệp.

Sáng nay (17/12), TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến  và Trần Đình Thoại với cáo buộc gây ra vụ thảm án khiến 6 người trong gia đình đại gia gỗ Lê Văn Mỹ tử vong. Trong ảnh: Thân nhân của gia đình bị hại đến tòa từ sớm.

Thân nhân bị hại mang theo di ảnh tới tòa. Ảnh: Vnexpress.

Có tổng cộng 6 người tử vong trong vụ án này gồm: ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, chủ công ty gỗ Quốc Anh), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai của ông Mỹ và bà Nga), Lê Thị Ánh Linh (20 tuổi, con gái của ông Mỹ và bà Nga), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu của bà Nga) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu của bà Nga).

Khi đại diện VKS công bố cáo trạng vụ thảm án Bình Phước, thân nhân của gia đình bị hại phẫn nộ, có người không kìm được sự giận dữ khiến lực lượng bảo vệ phải can thiệp.

Sự phẫn nộ của gia đình bị hại. Ảnh: Vnexpress.

Nỗi đau hằn lên gương mặt thân nhân người bị hại.

Đông đảo người tham dự phiên tòa chia sẻ nỗi đau với gia đình bị hại.

Phát biểu tại phiên tòa, đại diện gia đình nạn nhân cho rằng, các bị cáo gây ra mất mát quá lớn đối với gia đình, không thể bù đắp. Chỉ mong tòa xét xử đúng người, đúng tội. Còn về phần bồi thường, gia đình yêu cầu bồi thường 480 triệu đồng