Niềm vui giản dị trong ngày 1/6 của trẻ em vùng biển

TPO - Thứ đồ chơi sẵn có giống như bao ngày của những em bé vùng biển là cát và nước biển.

Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 của trẻ em vùng biển cũng giống như bao ngày khác trong năm.

Vẫn những món quà của bố mẹ mang về từ biển hàng ngày.

 Đó là những món ăn hải sản mà trẻ em thành phố hay các vùng miền khác luôn háo hức.

Nhưng với những đứa trẻ này, những món ăn này đã quá đỗi quen thuộc.

Nhiều em bé trả lời "cháu chẳng biết là ngày gì?" khi được hỏi "Cháu nhận được quà gì trong ngày 1/6 này?"

Và đồ chơi của nhiều bạn là đu xà lên những thanh tre trên tàu thuyền của bố mẹ mình.

Người lớn luôn tất bật với công cuộc mưu sinh ngoài biển.

 Đồ chơi quen thuộc và không bao giờ biết chán là cát và sóng biển.

Nét hồn nhiên của những trẻ em vùng biển với nước da rám nắng.

Với các bậc cha me, việc các con khỏe mạnh vui chơi cùng những vật dụng của nghề đánh bắt đã là điều hạnh phúc.

Các bạn lớn tuổi hơn cũng không có trò chơi gì ngoài cát biển.

Thời gian chính vào mỗi buổi sáng là cắp theo rổ nhựa đi nhặt tôm cá rơi vãi sau khi thuyền bè đánh bắt ngoài biển cập bến.

Một bạn nhỏ có cử chỉ như cầu nguyện vào sáng sớm bên bờ biển.

Em khác thì thích thú với các sản phẩm công nghệ của khách du lịch.

Nhiều bạn đi lại trong chợ bán hàng hải sản bên bờ biển.

Các bạn nhỏ giúp đỡ bố mẹ.

Chiến lợi phẩm của một bạn nhỏ sau khi thức dậy rất sớm ra biển nhặt hải sản.