Những trang phục hút mắt của các CĐV World Cup

Bóng đá không chỉ là môn thể thao phổ biến nhất, đối với hàng triệu người trên khắp thế giới bóng đá thậm chí còn có thể được ví như một tôn giáo. Chính những con người “cuồng tín” này đã làm nên bản sắc riêng cho “túc cầu giáo”.

CĐV Mexico với chiếc mũ rộng vành đặc trưng.

CĐV Brazil gây chú ý với kiểu tóc của Elvis Presley.

CĐV Mỹ hóa thân thành Captain America.

Không có sự phục vụ của El Tigre Radamel Falcao trên sân cỏ Brazil vì chấn thương thì Colombia vẫn còn những “chú hổ” trên khán đài.

Trái bóng ngộ nghĩnh đến từ Đức.

Đại bàng vàng Mexico tung cánh trên bầu trời đầy gió của xứ sở Samba.

Cậu bé có tên Arthur “được ghi nhận” như khán giả nhỏ tuổi nhất theo dõi World Cup 2014.

Trong trang phục hoang dã đậm chất lục địa đen, CĐV này muốn cho cả thế giới biết rằng sẽ rất khó để đánh bại Ghana.

Không khó để nhận ra những CĐV đến từ xứ sở “mặt trời mọc”.

Con rối được tạo hình theo Sesame Street, chương trình truyền hình Mỹ nổi tiếng dành cho thiếu nhi, nhưng khoác lên trang phục của người Đức

CĐV Pháp trùm kín người trong bộ trang phục màu quốc kỳ độc đáo.

Siêu Saiyan đến từ đất nước Colombia.

Anh chàng này như muốn nổ tung vì tình yêu quê hương.

Australia tham dự giải đấu lớn nào thì trên khán đài tất nhiên phải xuất hiện những chú Kangaroo.

Bóng đá có thể chưa phải là môn thể thao phổ biến nhất tại Mỹ nhưng ở đấy không thiếu những tín đồ túc cầu giáo.

“Quỷ đỏ” Bỉ đang trên đường trở lại trên bản đồ bóng đá thế giới.

Tại Brazil có luật cấm sử dụng quốc kỳ làm quần áo nhưng với những tín đồ túc cầu giáo thì đạo luật ấy chẳng có chút ý nghĩa nào.

Bất chấp thời tiết, những CĐV Hà Lan không ngần ngại thể hiện bản sắc quê hương trên khán đài.

Theo Theo Dân Trí