Nhớ Tướng Giáp, người lính già trèo đồi thăm chiến tích

TPO – Cụ Lương Trọng Hà năm nay đã 90 tuổi (ở phường Tân Thanh, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên), vẫn leo đồi thăm chiến tích để tưởng nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhớ Tướng Giáp, người lính già trèo đồi thăm chiến tích

> Những cựu binh ở Điện Biên, hồi ức về Đại tướng trong nước mắt
> Dòng người tiếp tục đổ về tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

TPO – Cụ Lương Trọng Hà năm nay đã 90 tuổi (ở phường Tân Thanh, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên), vẫn leo đồi thăm chiến tích để tưởng nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cụ Hà là người được tham gia lớp tập huấn quân sự trực tiếp do Đại tướng Võ Nguyên Giáp huấn luyện. Nhưng sau đó, Đại tướng khuyên cụ về hậu phương tham gia đội ngũ vận động những người Việt tham gia cho quân đội Pháp trở lại phục vụ cho quân đội ta.

Sau một thời gian, cụ Hà đã vận động được 7 cựu chiến binh của Pháp theo quân đội ta. Khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, cụ Hà đã leo đồi thăm lại chiến tích xưa để tướng nhớ về Tướng Giáp.

Cụ Hà thăm lại chiến tích quân ta đã đánh chiếm hầm chỉ huy của Đờ Cát.
Những khẩu pháo 105mm ta thu được của địch.
Cứ điểm của địch nay trở thành Khu di tích, bên cạnh là cổng làng văn hóa.
Pháo 155mm thu được của quân đội Pháp.
Xe tăng của địch ta thu được sau ngày 7/5/1954.
Cây cầu độc đạo dẫn vào Sở chỉ huy quân đội Pháp.
Người lính già tại Đài chiến thắng Điện Biên Phủ.
Người lính già bên chiếc xe tăng chiến lợi phẩm trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Người lính già thắp hương cho đồng đội và hướng về Tướng Giáp.

Minh Đức

Theo Viết