
Truyền thông Myanamar đưa tin tính đến 6/4, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,7 độ hôm 28/3 đã tăng lên 3.471 người. Hiện khoảng 200 người vẫn mất tích. Trận động đất làm sụp đổ nhiều di tích lịch sử và tôn giáo quan trọng trên khắp Myanmar. Tổ chức Di sản Thế giới (WMF) cho biết đang thu thập thông tin từ thực địa ở cả Myanmar và Thái Lan.

Tượng Phật tại Sakyadhita Thilashin - một trong những tu viện lớn nhất của Myanmar - sụp đổ hoàn toàn. "Ít nhất ba tòa nhà ở tu viện bị sập, và tất cả khu dân cư đều bị hư hại. 6 nữ tu và 3 tín đồ thiệt mạng, một số người nhập viện với những vết thương nghiêm trọng", nhân chứng kể lại. Ảnh: National Geographic.

Cảnh đổ nát ở Cung điện Mandalay. Đây là cung điện hoàng gia cuối cùng của Myanmar, được xây dựng năm 1857 dưới triều đại vua Mindon. Công trình mang đậm dấu ấn văn hóa và kiến trúc truyền thống Myanmar.

Phó giáo sư Maitrii Aung-Thwin (chuyên ngành lịch sử Myanmar và Đông Nam Á tại Đại học Quốc gia Singapore) khẳng định: "Thiệt hại ở các địa điểm tôn giáo càng khiến cộng đồng bị tổn thương". Việc tu sửa các công trình cổ không dễ, bởi vật liệu xây dựng không có kết cấu chịu lực gia cố.
Đền Mahamuni ở Mandalay bị phá hủy.
Tượng Phật ở thành phố Mandalay. Ảnh: EPA.
National Geographic đưa tin trận động đất hôm 28/3 phá hủy khoảng 100 địa điểm Phật giáo và 50 nhà thờ Hồi giáo ở Myanmar. Ảnh: AP.
Chùa Hsinbyume trước và sau trận động đất. Đây là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nằm gần tâm chấn động đất tại thành phố Mandalay.
Số người chết dự kiến tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được nhiều tòa nhà bị sập và các khu vực bị cô lập. Một số tổ chức ước tính số nạn nhân thiệt mạng có thể lên tới 10.000 người, theo Guardian.