Nhà thiết kế ‘chiếm chỗ’ thảm đỏ Cannes với bộ cánh kỳ dị

TPO - Nhà thiết kế Larisa Katz xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes 2018 trong hai bộ cánh mang phong cách kỳ dị, khó có thể định nghĩa.

Thảm đỏ LHP Quốc tế Cannes có lẽ sẽ không bao giờ nhàm chán, khi bên cạnh những mỹ nhân khoe sắc vóc hút hồn, có những nhân vật chịu trách nhiệm “gây sốc”. Mới đây nhất là màn trình diễn của nhà thiết kế người Hà Lan Larisa Katz.

Theo đó, tại buổi công chiếu phim “Dogman” vào ngày 16/5, Larisa Katz xuất hiện trong 2 bộ cánh mang phong cách khó hiểu, kỳ dị.

Bộ đầu tiên của nhà thiết kế sinh năm 1974 màu vàng kim loại, xuyên thấu, với đôi cánh rộng sau lưng và mũ miện trên đầu, mang chủ đề hoa lá.

 

Với bộ cánh này, Larisa chiếm không ít diện tích khi sải bước trên thảm đỏ.

Bộ trang phục thứ 2 cũng có kết cấu tương tự, nhưng thay bằng hoạ tiết bông tuyết.

Đôi cánh ở sau cũng phần nào bớt cồng kềnh hơn.

Tuy nhiên, điều đó không khiến bộ váy bớt kỳ dị.

 

Nhìn từ sau, nhà thiết kế khiến người ta liên tưởng đến loài bọ cánh cứng.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch sử xuất hiện trên thảm đỏ các sự kiện quốc tế trước đây, không khó hiểu khi Larisa Katz chọn hai bộ trang phục trên.

Bộ cánh trên được bà mặc tại Cannes 2013 làm hoàn toàn bằng những khay bánh quy màu vàng.
Đây là thiết kế được nhà tạo mốt 7X làm từ vật liệu tái chế.
Thêm một trang phục có kết cấu kỳ dị của Larisa Katz.

Ngoài ra, thảm đỏ Cannes 2018 ngày thứ 8 cũng có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ vô danh mặc trang phục khác lạ khác:

Bộ váy của một khách mời có điểm nhấn là phần chân váy bồng, in hình hoa hồng.
Tuy nhiên, cách phối màu thực sự "thảm hoạ".
Trong khi, một nữ khách mời khác diện bộ cánh xuyên thấu với phần ngoài làm từ các thanh nhựa.
Nếu bỏ phần ngoài, nữ nghệ sĩ không khác gì đang diện bikini lên thảm đỏ Cannes.
Theo Theo Getty Images