Người đẹp Nhân ái Mai Phương trao quà Tết cho người vô gia cư trong đêm

TPO - Chuẩn bị xong những nhu yếu phẩm và bao lì xì trong mỗi túi quà, Huỳnh Nguyễn Mai Phương cùng nhóm bạn rong ruổi qua nhiều cung đường để chia sẻ với bà con nghèo, người lao động không nhà trong đêm.  
Tối 8/2 (27 tháng Chạp), Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2020 Huỳnh Nguyễn Mai Phương cùng nhóm bạn của mình đã thực hiện buổi tặng quà cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên đường phố. 
Cô và những người bạn đã cùng nhau sửa soạn, phân bổ được 200 phần quà gồm nhu yếu phẩm và bao lì xì để chia sẻ với người dân trên địa bàn TPHCM. Chuẩn bị xong xuôi các phần quà tại một điểm tập kết ở quận 4, đúng 10 giờ đêm, nhóm bạn trẻ chia nhau tỏa đi các nẻo đường tuyến phố để chia sẻ với những người những người lao động, người lang thang cơ nhỡ, không nhà. 
Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương và các bạn phân bổ, sắp xếp từng túi quà để sau đó đi tặng.
Mỗi phần quà gồm bánh bao, nước suối, dầu xoa cùng một bao lì xì.
Trước đó, thông qua trang cá nhân của mình, Huỳnh Nguyễn Mai Phương kêu gọi sự ủng hộ của những người quen biết và bạn bè, Mạnh thường quân để có nguồn lực thực hiện hoạt động ý nghĩa này trước thềm Tết Nguyên đán Tân Sửu.
Qua các cung đường, Mai Phương dừng lại khi thấy những người lao động vất vả hoặc người già yếu vô gia cư để gửi họ một phần quà với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn trong ngày giáp Tết này.
Tuy mỗi phần quà không quá nặng về vật chất, bà con cô bác đã cảm thấy ấm lòng khi được những người trẻ chăm lo mình với những cử chỉ đầy nghĩa tình như vậy.
Gặp gỡ mỗi cô bác, ông bà, Mai Phương gửi tặng phần quà cùng lời chúc đón Tết an lành, vui vẻ. Người đẹp Hoa hậu Việt Nam cũng dặn dò mọi người chú ý đeo khẩu trang trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến khó lường như hiện nay. 
 
Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương thăm hỏi, trò chuyện người lao động trên đường phố.
Mai Phương cùng người bạn đồng hành với mình trong buổi trao quà ngày cuối năm.
Buổi trao quà ý nghĩa kết thúc cũng ngót 12 giờ khuya sau khi rong ruổi qua nhiều quận, huyện khác nhau để chia sẻ niềm vui với hàng trăm người dân.
Chia sẻ về việc làm này, Huỳnh Nguyễn Mai Phương cho biết trước đây cô cũng đã nhiều lần tham gia những hoạt động chia sẻ với cộng đồng. Có mẹ là Phật tử nên từ nhỏ Mai Phương đã có nhiều dịp đến chùa tham gia một số hoạt động với mọi người, thành ra cô gái quê Đồng Nai sớm quen với những việc làm thiện nguyện, từ tâm. "Trong suốt những năm học tại Trường Đại học Đồng Nai, Phương đã cùng các bạn hợp sức lại tổ chức các buổi hoạt động thiện nguyện tại các mái ấm, trung tâm bảo trợ, giáo xứ... với tinh thần ai có gì góp nấy. Khi thì cắt tóc cho các em nhỏ, lúc lại mang quần áo, bánh trái chia cho mọi người, cũng có những lần góc xuân ở những nơi đó... "Lúc trước còn là sinh viên nên tụi mình cũng đóng góp vừa phải, giờ tham gia cuộc thi HHVN và có danh hiệu rồi nên Phương cũng đã kêu gọi để giúp được nhiều hơn cho mọi người. Điều đó khiến Phương rất vui vì mình đã chia sẻ được với nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn", Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương bộc bạch. Mai Phương cũng cho biết, cô và nhóm bạn đang có kế hoạch để tới đây có thể duy trì tổ chức các buổi trao quà từ thiện đều đặn hơn.