Người dân chật vật di chuyển trên 'con đường đau khổ' dài hơn 100 mét ở Hà Nội

TPO - Thời gian qua, nhiều người dân đi qua đoạn đường thuộc thôn Trù 2, phường Cổ Nhuế 2 quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) luôn phải chịu cảnh trời mưa thì ngập, trời nắng thì bụi, xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn rủi ro gây tai nạn giao thông, thậm chí đã có người ngã xuống đường vì những chiếc ổ voi, ổ gà đầy bùn đất.

Cận cảnh con đường lầy lội 'cùng khổ', người dân phải 'làm xiếc' để vượt qua.

Theo ghi nhận của PV báo Tiền Phong, đoạn đường từ nút giao Phạm Văn Nghị qua tập thể Tăng Thiết giáp và khu B tập thể Học viện Cảnh sát Nhân dân chỉ dài hơn 100m nhưng đang xuống cấp nghiêm trọng.

Mặt đường lồi lõi, xuất hiện chi chít ổ trâu, ổ gà.

Người dân "gặp khó" khi phải di chuyển qua con đường này.

Những chiếc hố vừa sâu vừa lớn giữa đường tiềm ẩn rủi ro cho người tham gia giao thông.

Vũng nước lớn hình thành sau những cơn mưa khiến con đường thêm nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Người dân ở đây cho biết, con đường đã xuống cấp khá lâu nhưng chưa được tu sửa, nâng cấp, dù người dân đã nhiều lần kiến nghị.

Rác thải vứt bừa bãi mất mỹ quan đô thị.

Hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, mương nước bị tắc nghẽn do rác thải khiến nước ứ đọng, ô nhiễm.

Được biết, đây là khu vực nằm trong dự án mở đường và đang được thi công dang dở thì lại tạm dừng vài năm nay nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Người dân ở đây từ lâu đã phải quen với cảnh vật lộn cùng bùn đất, mòn mỏi chờ đến ngày con đường được cải tạo sửa chữa.