Người cuối cùng của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân từ trần

TPO - Cụ Tô Đình Cắm, người còn lại cuối cùng trong số 34 đội viên đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (VNTTGPQ, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam) đã từ trần đêm qua (14/7), hưởng thọ 95 tuổi.
Cụ Tô Đình Cắm bên bàn thờ Đại tướng tại nhà riêng

Sáng 15/7, UBND huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết sau một thời gian lâm bệnh nặng, dù đã được các y, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do tuổi cao sức yếu nên cụ Tô Đình Cắm đã từ trần vào lúc 22 giờ ngày 14/7 tại nhà riêng ở thôn 8B, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh.

Hiện các cơ quan đơn vị, Huyện ủy, Huyện đội huyện Đạ Tẻh, Tỉnh đội tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan ban ngành tỉnh Lâm Đồng đã có mặt chuẩn bị cùng người nhà và người dân địa phương tổ chức lễ an táng.

Cụ Tô Đình Cắm (dân tộc Tày, bí danh Tô Tiến Lực) sinh tại bản Um, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng; tham gia lễ tuyên thệ thành lập Đội VNTTGPQ ngày 22/12/1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo.

Đội đã tham gia đánh đồn dưới sự chỉ huy của đồng chí Võ Nguyên Giáp và giành chiến thắng trong các trận ở Phay Khắt, Nà Ngần, Đồng Mu… Năm 1945, cụ Cắm tham gia giải phóng Bắc Kạn rồi tham gia đoàn quân Nam tiến vào đóng quân tại Rạch Giá.

Năm1946, trong một trận chống càn của giặc Pháp, cụ Cắm bị thương nặng phải quay trở ra Bắc điều trị dài ngày rồi giải ngũ về địa phương. Năm sau, cụ Cắm tình nguyện quay trở lại quân đội tham gia chiến đấu tại Bắc Cạn.

Năm 1950, trong Chiến dịch Biên Giới thu đông, khi tham gia đánh đồn Đông Khê lần thứ hai, cụ Cắm bị thương nặng và buộc phải rời quân ngũ. Năm 1992, cụ Cắm cùng gia đình đi xây dựng vùng quê mới ở Lâm Đồng.

Cụ Tô Đình Cắm từng được Đại tướng Võ Nguyên Giáp dìu dắt khi còn trong quân ngũ và vinh dự được Đại tướng thăm hỏi, tặng chiếc áo ấm vào năm 2000. Tháng 10/2013, không thể ra Bắc tiễn biệt vị chỉ huy quả cảm ngày nào của Đội, cụ đã lập bàn thờ Đại tướng tại nhà riêng.