Ngoại tình rồi dễ 'ngấm vào máu', chừa hôm nay mai lại đâu vào đấy mà thôi

TPO - Đàn ông hay đàn bà gì đã vướng vào cái đam mê trăng hoa, ong bướm thì khó mà bỏ được lắm. Bởi cái thói bồ bịch, trai gái nó như bùa mê, thuốc lú ấy, đã dính vào thì chừa hôm nay, ngày mai lại ngựa quen đường cũ mà thôi.

Đừng tin lời biện minh của chồng chị ạ, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Mềm lòng cho chồng tuyển osin trẻ ngây thơ, vợ không ngờ có ngày 'ra rìa' cay đắng. Anh ấy chỉ đầu môi, chót lưỡi nhằm làm cho chị bớt giận, bỏ qua chuyện ngoại tình của anh ấy với cô osin trẻ rồi sau đâu lại hoàn đấy thôi.

Đàn ông hay đàn bà gì đã vướng vào cái đam mê trăng hoa, ong bướm thì khó mà bỏ được lắm. Bởi cái thói bồ bịch, trai gái nó như bùa mê, thuốc lú ấy, đã dính vào thì chừa hôm nay, ngày mai lại ngựa quen đường cũ mà thôi.

Do đó theo ý kiến riêng của em, em thực lòng mong muốn chị mạnh dạn đưa đơn ra tòa chia tay người đàn ông sống thiếu lòng tự trọng, thiếu chung thuỷ, luôn tìm cách lừa vợ, dối con để hưởng thụ bản năng như thế.

Chị còn trẻ, công việc cũng ổn định, rồi không lâu nữa con chị sẽ khôn lớn, chắc chắn nếu có phải một mình nuôi con chị cũng đủ khả năng cho bé cuộc sống đàng hoàng.

Phần nữa bên chị và bé còn có ba má, có người thân, nhất định mọi người sẽ không để chị đơn độc bươn trải khi chị cần đến sự giúp đỡ của gia đình đâu chị ạ. Mong mọi chuyện được giải quyết êm xuôi để chị và con trai sớm ổn định mọi mặt. Thông cảm và chia sẻ cùng chị, chúc chị may mắn.