Ngẫm từ cổng chào

TP - Vậy là tỉnh nghèo Kon Tum vừa xây xong loạt cổng chào tiền tỷ cho kịp…chào Tết. Trớ trêu, nhiều cổng chào do làm vội nên bất chấp các quy định xin phép cơ quan chức năng. Quả là một kiểu “chào” tốn kém...

Kon Tum hiện có gần 9 nghìn hộ nghèo, thu ngân sách chỉ vài nghìn tỷ đồng, thế nhưng kỳ lạ thay có nhiều dự án “vẽ ra” ở một số huyện nhưng không mang nhiều hiệu quả sử dụng. Đình đám nhất gần đây là câu chuyện sốt đất tại thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông). Tuy vậy, phần nhiều cơn sốt đất do “cò” làm giá, với chiêu PR như Đà Lạt thứ 2. Đất sốt đến nỗi, dù chưa được UBND tỉnh chấp thuận song chính quyền huyện Kon Plông triển khai hệ thống hạ tầng trên (đất) rừng làm dự án biệt thự đem bán.

Tác giả: Đình Thắng

Phải chăng một số quan chức có thẩm quyền (không riêng tại Kon Tum) đang nhầm về khái niệm “Chào”. Cổng chào bề thế, thậm chí được trang hoàng diêm dúa, đầu tư tiền tỷ liệu nó có đáng giá bằng nụ cười niềm nở của công chức bình thường?

Còn nhớ, năm ngoái Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang mới về nhận nhiệm vụ, ông đã có chuyến công cán kéo dài cả tháng đi dọc các huyện biên giới. Theo như ông mô tả, chuyến đó vừa thị sát, vừa chào hỏi bà con các dân tộc tỉnh nhà. Lời chào đó ý nghĩa biết bao nhiêu so với những cổng chào. Và bỗng dưng có những cổng chào giăng mắc, hiện hữu, nhưng ở đó là tiền của, ngân sách, thiếu đi chữ tình, thử hỏi, cổng chào đó, đón đợi, chào ai?

Một thời, nhiều nơi những muốn có quảng trường to rộng, có tượng đài hoành tráng, có cổng chào lộng lẫy… Hình thức đó, họ nghĩ sẽ thu hút khách muôn phương. Buồn thay, nếu mảnh đất ấy, con người với tư duy ấy, khó đón đợi, khó chào du khách.