Nạn nhân tám tuổi kể tội sát thủ cuồng dâm

Trong lúc được đưa cấp cứu, Ly dù luôn miệng kêu đau ở vùng kín vẫn cố nhắn rằng quần bò của "yêu râu xanh" còn ở trong nhà. Bé chưa biết em gái 4 tuổi đã bị tên này hại chết.

> Lời khai của nghi phạm hãm hại hai chị em bé gái

Chiếc xe của hung thủ bỏ lại hiện trường. Ảnh: Thái Thịnh (VnExpress)

Bé gái tám tuổi vạch mặt gã cuồng dâm

Khoảng 21h tối 29-7, Ly được chuyển tới Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng chảy máu âm đạo. “Nguy hiểm là bé bị rách toàn bộ tầng sinh môn, sâu tới tận trực tràng", bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết. Ngay trong đêm, các bác sĩ đã phẫu thuật cho bé.

Chiều 30/7, sau khi lo hậu sự cho con gái út 4 tuổi, anh Hiền vào Bệnh viện chăm sóc và động viên bé Ly. Vợ anh quá đau đớn trước nỗi đau mất con thường xuyên ngất xỉu.

Hiện, Ly đã tỉnh táo và tỏ ra khá bình tĩnh. Bé gái 8 tuổi không kêu khóc nhưng luôn hỏi thăm sức khỏe của em (bé Hà), thắc mắc em đang ở đâu.

Tránh bé bị sốc, gia đình phải nói dối Hà đang điều trị ở Bệnh viện Sơn Tây. Theo anh Khuất Xuân Phương (bác ruột của Ly), thời điểm này gia đình không cho bé tiếp xúc với người lạ để tránh mọi người vô tình nhắc về cái chết của em Ly.

Chị Trần Thị Oanh (bác của Ly) cho biết, khi được gia đình đưa đi cấp cứu, Ly khá hoảng loạn. "Tội lắm, dọc đường nó cứ nói với tôi rằng đau lắm, máu vẫn chảy ở vùng kín", người phụ nữ 39 tuổi giọng khản đặc với đôi mắt đỏ hoe nói.

Chị kể, dù hoảng loạn nhưng Ly vẫn kịp dặn người thân rằng chiếc quần của hung thủ còn ở trong nhà. Ly bảo hắn bóp cổ bé, dọa giết nếu kêu lên.

Sau khi khám nghiệm, ngay trong đêm xác bé gái đã được người thân đưa về nhà. Dù trời mưa rất to, cả trăm người hàng xóm, họ hàng đã đến chia buồn với gia đình anh Hiền.

Gia đình tổ chức chôn cất bé ngay rạng sáng hôm sau. "Thủ phạm quá dã man, bé mới 4 tuổi chẳng biết gì. Tội ác của hắn có xử tử hình cũng chưa xứng", người đàn ông ngoài 50 tuổi đứng trong đám tang bức xúc.

Anh Phương và chị Oanh kể lại phút giây chạm trán với kẻ cuồng dâm. Ảnh: Thái Thịnh (VnExpress)

Phút đối mặt sát thủ cuồng dâm của hai nhân chứng

Ngày 30/7, Công an Hà Nội cùng thị xã Sơn Tây tổ chức khám nghiệm hiện trường làm rõ quá trình gây án của sát thủ Đặng Trần Hoài (26 tuổi ở Dương Nội, quận Hà Đông). Hàng trăm người tụ tập quanh căn nhà cấp 4 xảy ra vụ án bàn tán xôn xao. Họ bức xúc, phẫn nộ trước hành động của kẻ sát nhân.

Anh Khuất Văn Phương - người duy nhất bắt gặp sát thủ trong nhà với hai nạn nhân - buồn bã, dằn vặt vì ở ngay sát vách mà không biết chuyện xấu xảy ra với các cháu. Anh kể được người trong thôn báo thấy trước nhà anh Hiền (em ruột) có chiếc xe Airblade vẫn cắm chìa khóa ở ổ.

Sợ cậu em hoặc khách đến mua hàng đãng trí, anh sai con gái học lớp 7 sang xem. Rồi không yên tâm, anh trực tiếp đi. Vào trong nhà, anh Phương hoảng hốt khi thấy bé Hà 4 tuổi nằm bên vũng máu.

"Tôi nghĩ cháu ngã và đập đầu vào đâu đó nên lật người bế đưa đi cấp cứu thì một thanh niên từ trong buồng lao ra. Hắn không mặc quần dùng dao chém sát mang tai của tôi, rồi lao ra cửa bỏ chạy", anh Phương vừa được khâu vết thương gần 10 cm kể với VnExpress phút giây đối mặt với sát thủ.

Rồi anh giật mình khi thấy bé Ly chạy từ buồng ra, trên người không mảnh vải che thân. Đứa trẻ 8 tuổi khóc kêu đau, máu rỉ xuống hai bên đùi.

Hàng trăm người dân kéo đến xem cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thái Thịnh (VnExpress)

Anh Phương bảo trước tình thế cả 2 cháu đang đều nguy kịch đã quyết định để Ly ở nhà, bế bé Hà đi cấp cứu. Dọc đường, anh lấy tay bịt ở các vết thương như cánh tay, cổ họng, vai nhưng không sao ngăn được máu tuôn ra. “Khi đưa được đến viện 105 cũng là lúc cháu tôi tắt thở”, người bác 38 tuổi nói trong nước mắt.

Ngồi thất thần bên giường, giọng khản đặc vì khóc thương 2 đứa trẻ, người bác Trần Thị Oanh (39 tuổi) tiếp lời, chiều hôm đó nghe tiếng hô hoán của anh Phương vội chạy sang nhà anh Hiền. Thấy Ly đau đớn ở vùng kín, mặt tái mét, chị đưa cháu đi cấp cứu.

Lái xe máy đi được chừng 200 mét, chị phát hiện thanh niên dáng vẻ ngổ ngáo, trên người không mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi quấn ngang bụng chạy ra đường. Linh tính rằng đây là kẻ đã gây tội ác với các cháu của mình, chị vội hô hoán.

Anh ta sấn sổ xông ra chặn đường, định cướp xe của chị. "Tôi giằng lấy chiếc áo quấn ở bụng, hắn giật lại rồi bỏ chạy. Tên này to khỏe, bộ mặt đáng sợ lắm. Nếu hắn cầm dao hay hung khí gì lúc đó chắc tôi đã chết”, chị sợ hãi nói.

Căn phòng xảy ra án mạng. Ảnh: An ninh thủ đô

Chị Oanh thấy hắn đi được chừng 20 mét thì tiếp tục chặn xe máy của một cặp vợ chồng. Bị người đàn ông cầm lái phản ứng, tên này định tấn công người phụ nữ. Chị Oanh vội hô hoán để dân làng đến trợ giúp.

Theo lời kể của nữ giáo viên này, ngay lúc đó thấy chiếc ôtô chạy ngược chiều, cửa kính sau mở, hắn đu mình chui vào trong. Lái xe vội lao ra cửa. Đúng lúc này, cả trăm người dân đổ ra đường vây bắt nghi phạm.

Chiều 30-7, thượng tá Phan Văn Kiểm Phó trưởng công an thị xã Sơn Tây cho biết đến 2h sáng cùng ngày kẻ bị bắt là Đặng Trần Hoài đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Hắn đổ tội do trước đó uống rượu tại đám cưới.

Theo lời khai của Hoài, hắn vào nhà anh Hiền trộm áo để mặc, thấy 2 bé gái đang ngồi xem tivi nên nảy sinh “thú tính”. Khi hắn ghì chặt cô chị, đứa em 4 tuổi khóc thét. Hoài lập tức cầm dao sát hại em bé này, rồi tiếp tục lôi đứa trẻ 8 tuổi vào buồng giở trò đồi bại.

Theo luật sư Vũ Tiến Vinh, hành vi của Đặng Trần Hoài phạm vào các tội: Giết người, Hiếp dâm trẻ em, Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích. Chỉ với 2 tội trong số này, nghi can đã khó có thể thoát án tử hình.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Thái Thịnh
VnExpress

Theo Đăng lại