Trò xóc đĩa với sự tham gia của nhiều bạn trẻ. Ảnh: Phạm Yên
"Trò chơi có thưởng'" thực chất là trò cờ bạc. Ảnh: Phạm Yên
Song nhiều lúc cũng cảm thấy buồn, bởi vài năm nay, tệ nạn xã hội ở quê tôi có chiều hướng gia tăng. Cờ bạc là một trong những tệ nạn ấy.
Trước đây chỉ vào những ngày gia chủ có đám cưới, đám ma, ngày giỗ… số ít người lớn tuổi, trung niên tụ tập chơi bài với nhau, với tinh thần “vui là chính”.
Hiện nay, tệ nạn này đã lan đến lớp trẻ, thậm chí nhiều em còn đang ở tuổi đến trường. Xin giới thiệu với bạn đọc chùm ảnh mà tôi mới ghi lại gần đây, trong lần về quê dự hội. Hy vọng xem xong, các bạn sẽ rút ra được bài học cho bản thân mình, quê hương mình.