Muôn kiểu dâng lễ Bà Chúa Kho

TPO – Hàng ngàn người chen chúc đội lễ, len lỏi để vào dâng lên Bà Chúa Kho. Kẻ gian móc túi, nạn ăn xin, dịch vụ ăn theo vẫn diễn ra tại lễ hội Bà Chúa Kho (Bắc Ninh).
Lễ hội vẫn còn kéo dài đến hết tháng Giêng, tháng hai. Ngoài nỗ lực của lực lượng an ninh, bản thân du khách cũng phải hết sức cảnh giác khỏi bị kẻ gian lấy mất tài sản khi vào Đền dâng lễ

> Vào đền lễ Bà Chúa Kho, mất xe SH

Sáng nay (3-2, tức 12 tháng Giêng năm Nhâm Thìn) – ngày chính hội, tưởng niệm 935 năm ngày giỗ Bà Chúa Kho. Mặc dù tiết trời giá rét, mưa phùn lúc sáng sớm, song hàng vạn du khách thập phương nườm nượp kéo về Đền Bà Chúa Kho để tạ lễ, xin lộc đầu năm.

Từ 7h sáng, đoạn đường Ngô Gia Tự suốt từ Đền Trình thờ Ba toà Thánh mẫu cho tới Đền Bà Chúa Kho đã đông người.
"Biển người" tại cổng chính dẫn lên Đền.
Dọc hai bên đường nhiều hàng quán với dịch vụ viết sớ, sắp lễ .
Trẻ nhỏ, người lớn hối hả với những mâm sính lễ.
Nhiều người quyết định dâng lễ lên Bà Chúa Kho ngay từ khu vực ngoài sảnh vì quá đông đúc.
Thắp hương tạ lễ, xin lộc đầu năm.
Xin lộc của Bà Chúa Kho.
Tình trạng bán các loại sách bói toán, dâng lễ thuê vẫn xảy ra.
Thêm vào đó là nạn ăn xin, móc túi.
Hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Anh và chị Phạm Thị Minh (Hà Nội) đã bị kẻ gian lấy mất chiếc xe SH.
Lễ hội vẫn còn kéo dài đến hết tháng giêng, tháng hai. Ngoài nỗ lực của lực lượng an ninh, bản thân du khách cũng phải hết sức cảnh giác khỏi bị kẻ gian lấy mất tài sản khi vào Đền dâng lễ.
Theo Viết