Mục kích trận thắng đầu tiên của Bồ Đào Nha ở World Cup 2018

TPO - Bồ Đào Nha thi đấu không hay, thậm chí họ còn bị Morocco dồn ép trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, sự khác biệt là khâu dứt điểm. Bồ Đào Nha có Ronaldo, người luôn chớp thời cơ nhanh và anh đã ghi bàn, còn các cầu thủ Morocco thì không thể.

Cổ động viên Bồ Đào Nha mang cúp vàng tới sân vận động với hi vọng năm nay Bồ Đào Nha sẽ vô địch World CUp, tất nhiên là cúp nhái

Đội hình ra sân của Bồ Đào Nha thi đấu với Morocco

Sân vận động Luzhniki gần tám vạn khán giả nhưng không còn chỗ trống

Ngay phút thứ 4, CR7 đã giúp Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước

Vẫn phong cách ăn mừng quen thuộc và rất khác biệt của CR7

Sau bàn thắng, Bồ Đào Nha thủ thế phòng thủ, Morocco chẳng còn gì mất  dâng cao tấn công, trận đấu có nhiều những pha va chạm quyết liệt của hai bên   

Pha thất thế của Benatia, đội trưởng Morocco trước Mario của Bồ Đào Nha

Ronaldo cũng hay bị phạm lỗi khi các cầu thủ Morocco ý thức được sự nguy hiểm của anh nên thường "ngăn chặn" sớm

Amrabat khởi đầu trận với một chiếc mũ bảo vệ đầu, nhưng... vướng quá nên anh vứt ra để thi đấu cho thoải mái. Điều đó cho thấy khát khao cống hiến của các cầu thủ Morocco, bất chấp sự an toàn của bản thân

HLV Santos của Bồ Đào Nha cảm thấy bất lực khi đội bóng của ông bị Morocco ép khá mạnh

Guerreiro (phải) và Amrabat (trái) thường xuyên va chạm nhưng cả hai đều không phải nhận thẻ

Martis (phải) là một trong ba cầu thủ Bồ Đào Nha được vào sân tăng cường nhưng họ đều chơi khá nhạt nhòa

Morocco không phải thiếu cơ hội trước cầu môn của Patricio, nhưng thường họ dứt điểm ra ngoài

Nếu bóng có trúng cầu môn thì Patricio cũng "mua hết"

Các cầu thủ Bồ Đào Nha ăn mừng chiến thắng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên

Nỗi buồn khó tả của HLV Renard

HLV  Renard (giữa) an ủi các cầu thủ của ông khi họ bật khóc vì bị loại sớm