Moscow hứng 'siêu mưa' sau một tuần nắng nóng, dân tung tăng bơi lội dưới đường

TPO - Sau khi trải qua đợt nắng nóng bất thường với nhiệt độ lên tới 36 độ C, Moscow ngày 28/6 đã hứng chịu một trận mưa lớn khiến nhiều tuyến phố hóa “kênh đào”, giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng.

Theo RT, trận “siêu mưa” đã khiến thủ đô Moscow (Nga) hứng chịu lượng mưa tương đương 70% lượng mưa hàng tháng chỉ trong vòng vài phút.

Tòa nhà cao nhất của Nga - Tháp Ostankino cao 540,1 mét - đã bị sét đánh 22 lần, trong khi hơn 60 chuyến bay bị hủy.

Một trong những tuyến phố chính ở Moscow – Đại lộ Vernadsky – đã biến thành “bể bơi” sau cơn mưa lớn nên các phương tiện không thể đi qua.

Tại ga tàu điện ngầm Yasenevo ở phía nam thành phố, nước tràn xuống các bậc thang, làm ngập phòng chờ. Nhà ga buộc phải đóng cửa.

Gần đó, nước mưa đổ xuống từ trần một trung tâm thương mại khiến các khách hàng ướt sũng.

Tại Pravda, vùng ngoại ô phía bắc, gió lớn đã thổi bay mái của một tòa nhà khiến các mảnh vỡ rơi trúng ô tô.

Tại Shchelkovo, phía đông thủ đô Moscow, sét đánh trúng một trạm biến áp trong khu dân cư, gây nổ lớn và hỏa hoạn.

Trạm biến áp bị sét đánh, cần cẩu đổ sập, trung tâm thương mại dột mái vì mưa lớn ở Moscow. Nguồn: Telegram

Trong khi nhiều người tỏ ra kinh hãi trước sức tàn phá của trận “siêu mưa”, thì nhiều người lại coi đây là cơ hội hiếm hoi để giải nhiệt sau một tuần nắng nóng.

Một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân ở nhiều nơi đã lao xuống đường bơi lội khi nước ngập ngang thắt lưng.

Dân Moscow xuống đường bơi lội sau cơn mưa lớn. Nguồn: Telegram

Dù trận mưa gây ra nhiều thiệt hại về vật chất, nhưng không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận ở thủ đô Moscow.

Theo RT