Indonesia:

Mổ bụng cá sấu khổng lồ, tìm thấy thi thế bé trai còn nguyên vẹn

TPO - Thi thể một bé trai 8 tuổi đã được tìm thấy trong bụng một con cá sấu khổng lồ dài 6m ở Indonesia.

Theo Daily Mail, bé Dimas Mulkan Saputra (8 tuổi, ở Đông Kalimantan, Indonesia) đang câu cá với cha - Subliansyah - vào sáng 3/3 thì bất ngờ trượt chân, ngã xuống nước.

Một con cá sấu dài gần 6m sau đó lao tới kéo Dimas đi. Subliansyah đuổi theo và liên tục tấn công con cá sấu bằng nắm đấm, với hi vọng “quái thú” sẽ tha cho con trai mình.

Tuy nhiên, con cá sấu đã nhanh chóng nuốt trọn Dimas rồi lặn mất.

Một ngày sau, con cá sấu được tìm thấy ở vị trí cách hiện trường vụ tấn công khoảng 100m. Người dân địa phương mổ bụng cá sấu và tìm thấy thi thể còn nguyên vẹn của Dimas.

Con cá sấu được tìm thấy cách vị trí tấn công Dimas 100m. Ảnh: Viral Press

Người dân mổ bụng cá sấu và tìm thấy thi thể Dimas. Ảnh: Viral Press

Ảnh: Viral Press

Ảnh: Viral Press

Trước đó, nhiều người đã hét lớn “Dimas” khi con cá sấu được đưa lên bờ vì hi vọng bé trai còn sống. Tuy nhiên, khi thấy thi thể của Dimas, không ít người đã bật khóc.

Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao lại cho gia đình để an táng.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài tuần sau khi một bé trai 8 tuổi khác có tên Ardiansyah bị cá sấu tấn công ở Đông Sepaso (Indonesia) giữa lúc đang tắm sông.

Thi thể của Ardiansyah vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Theo Daily Mail