Lý do khiến phiến quân IS trở thành 'sát thủ máu lạnh'

TPO - Tờ Dailystar ngày 28/1 đưa tin, phiến quân thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thường xuyên sử dụng một loại thuốc kích thích làm chúng mất cảm giác sợ hãi và thành ‘cỗ máy giết người’.
IS sử dụng thuốc kích thích và trở thành những 'sát thủ máu lạnh'.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, loại thuốc kích thích có tên Captagon đang được buôn lậu ngày càng rộng rãi từ Syria tới các khu vực khác ở Trung Đông.

Loại thuốc Captagon có từ những năm 1960 và người ta sử dụng nó để điều trị cho những trẻ em hiếu động nhằm tăng khả năng tập trung. Tuy nhiên, nếu người lớn sử dụng quá liều, loại thuốc này lại khiến người ta mất cảm giác đau đớn, sợ hãi, đói và quan trọng hơn, nó sẽ khiến người sử dụng cảm thấy họ có 'sức mạnh phi thường'.

Được biết, không chỉ tổ chức IS sử dụng loại thuốc trên mà một số lực lượng vũ trang khác trên thế giới cũng dùng.

Chiến binh lực lượng nổi dậy  Ahmed Thalej kể lại với The Times rằng, binh sỹ chính phủ Syria từng sử dụng một loạt bột màu trắng để biến thành “những con quái vật”.

“Loại thuốc đó khiến họ chiến đấu điên cuồng, tấn công dồn dập vào các mục tiêu mạnh. Họ thậm chí còn không quan tâm tới vết thương của mình”, Ahmed nói.

Chỉ riêng trong năm vừa qua, các quốc gia gần biên giới với Syria đã tịch thu hàng triệu viên thuốc Captagon, trị giá hàng trăm triệu bảng Anh.

Mới đây, hôm 24/1, cảnh sát biên giới Jordan đã thu hồi hai triệu viên Captagon sau khi tiêu diệt 12 tay súng trong trận giao chiến đẫm máu.

Những kẻ tấn công điên cuồng tại Paris (Pháp) hồi tháng 11/2015 được cho là đã sử dụng nhiều Captagon trước khi ra tay giết hại dã man 130 người.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa thuốc Captagon vào danh mục thuốc cần được kiểm soát trong năm 1986.

Masoof Karimipor thuộc Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm (UNDOC) cho hay: “Những chiến binh sử dụng Captagon sẽ thấy mạnh mẽ, dũng cảm và bất khả chiến bại”.


Cũng theo ông Karimipor, mỗi viên Captagon được bán trên thị trường với giá khoảng từ 5 – 20 USD.

Theo Theo Dailystar