Lời kể kinh hoàng của nhân chứng các vụ nổ ở Jakarta

Các nhân chứng trong vụ đánh bom tấn công ở thủ đô Jakarta của Indonesia ngày 14/1 cho biết họ nhìn thấy một "tên khủng bố" chạy ra khỏi hiện trường và rút súng bắn mọi người.
Một cảnh sát làm nhiệm vụ sau vụ tấn công sáng nay. Ảnh: EPA.

Ông Ruli Koestaman, người đang họp ở một tòa nhà gần khu vực xảy ra vụ nổ, cho biết vụ tấn công xảy ra vào lúc 10h35 phút sáng giờ địa phương.

"Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Nó như là một vụ động đất. Chúng tôi chạy xuống cầu thang. Chúng tôi thấy phía quán cafe Starbucks bị hư hại nhiều. Tôi cũng thấy một người nước ngoài bị thương nhưng vẫn còn sống. Sau đó, thêm một nhân viên của Starbucks chạy ra ngoài với người đầy máu. Tôi hỏi có ai bị thương không, người đó bảo có và có cả người chết".

"Sau đó, mọi người tụ tập dưới sảnh và một tên khủng bố xuất hiện. Hắn rút súng bắn chúng tôi và hướng về phía quán cafe Starbucks. Sau đó, đồn cảnh sát phát nổ", ông Ruli Koestaman cho hay.

Cũng theo ông Koestaman, tên "khủng bố" nói trên đã nhắm bắn vào một phóng viên có mặt tại hiện trường. Sau đó, cảnh sát bắt đầu truy đuổi tên này khi hắn hết đạn.

Trong khi đó, một phóng viên ảnh của hãng Reuters cho biết: "Cánh cửa của quán cafe Starbucks bị thổi tung lên. Tôi thấy ba người thiệt mạng. Sau đó, có tiếng súng nổ và có vẻ như có ai đó ở trên mái nhà. Cảnh sát đã nhắm vào hắn để giảm thiểu nguy cơ về thương vong".

Cùng ngày, giới chức cảnh sát Jakarta cho biết có ít nhất 6 người thiệt mạng trong các vụ tấn công.

"Lúc này, các vụ đấu súng đã ngưng và những kẻ tấn công đang trốn chạy. Chúng tôi lo ngại sẽ có thêm các vụ tấn công nữa. Đây không phải là các vụ đánh bom liều chết. Dựa trên các nguồn tin và nhân chứng, dường như những kẻ tấn công đã ném thứ gì đó, có thể là bom hoặc lựu đạn vào đồn cảnh sát. Chúng tôi chưa thể xác nhận vào lúc này", ông Charliyan cho biết thêm.

Cảnh sát hiện đang phong tỏa hiện trường và khuyến cáo người dân không đến gần khu vực này vì có khả năng vẫn còn bom gài xung quanh. Trong khi đó các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy ít nhất 5 kẻ tấn công, trong đó có 3 kẻ đánh bom liều chết nhằm vào quán Starbucks.

Trong vài tuần trở lại đây, Indonesia trong tình trạng báo động cao trước mối đe dọa của các tay súng IS. Cảnh sát chống khủng bố đã phát động chiến dịch trấn áp vào những đối tượng bị nghi liên quan tới tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Sau loạt vụ tấn công nhằm vào người nước ngoài cách đây 10 năm, các phần tử cực đoan tại Indonesia trong những năm gần đây đã chuyển hướng bạo lực sang những người Hồi giáo trong nước, chủ yếu là cảnh sát.

Theo Theo Dân Trí