Lấy chồng giầu mà không có tình yêu thì sung sướng gì

TPO - Cái giá phải trả cho mộng săn đại gia của chị là xứng đáng, bởi chị đã quyết tâm bằng mọi cách đạt được ước mơ của mình, bất chấp tuổi tác, bất chấp thời gian tìm hiểu mới chưa đầy 3 tháng đã làm đám cưới.
Ảnh minh họa: Internet

Em thấy tốt nhất bây giờ là chị bỏ quách cái anh chồng già mà giầu có của chị đi. 

Tiếc làm gì nữa khi chị đã hiểu rõ anh ấy lấy chị là để lấp chỗ trống cho cuộc hôn nhân đã tan vỡ của vợ chồng anh ấy.Chứ thực ra anh ấy đâu có yêu thương, chiều chuộng, cung phụng cho chị mọi thứ như lúc đầu chị tưởng đâu.

Chị cũng nghe chồng quá đấy, chứ đang có việc làm tử tế, ổn định, đàng hoàng, bây giờ lại bỏ việc, ở nhà cơm nước chợ búa, phục vụ cho anh ấy.

Chỉ vì anh ấy không tin vợ mình, sợ chị đi làm, tiếp xúc với nam đồng nghiệp trẻ tuổi lại tư tình, phản bội anh ấy.

Anh ấy cũng không muốn chị có con vì chồng chị đã có một con trai 16 tuổi với vợ cũ rồi.

Em nghĩ chị đâu có còn là chị nữa, khi sống trong cảnh tiền nhiều mà cô đơn, chẳng có ai để tâm sự. Đến một đứa con do chính mình sinh ra, cũng chẳng có hi vọng để thực hiện khao khát được làm mẹ ấy thì lấy chồng giầu để làm gì hả chị?
Bây giờ chị có chia tay với anh ấy, thì thực ra anh ấy cũng chẳng có lý do để kể công tiền nong, vật chất với chị vì suốt thời gian sau này chị đã phục vụ như một ô sin.

Chị cứ mạnh dạn nghĩ rằng mình có làm thì có hưởng, để đến khi quyết định chia tay, chị cũng thấy mình thanh thản hơn.

Cái giá phải trả cho mộng săn đại gia của chị là xứng đáng, bởi chị đã quyết tâm bằng mọi cách đạt được ước mơ của mình, bất chấp tuổi tác, bất chấp thời gian tìm hiểu mới chưa đầy 3 tháng đã làm đám cưới.

Trả giá rồi, bây giờ là lúc chị nên suy nghĩ một cách nghiêm túc để có hướng đi cho tương lai của mình.

Chị còn trẻ, lại có học thức, nếu chỗ làm cũ không nhận lại thì chị đi tìm việc ở nơi khác. Với trình độ của chị có lẽ không quá khó để chị tìm lại được một công việc phù hợp, có thu nhập để trang trải cuộc sống.

Chị cứ ra khỏi ngôi biệt thự cùng những giầu sang phù hoa của người đàn ông hơn chị tới 21 tuổi ấy đi. Hãy dũng cảm vứt bỏ quá khứ không mấy ngọt ngào đó để hướng tới một cuộc sống yên bình, dẫu có thiếu thốn một chút, nghèo một chút nhưng được sống đúng nghĩa là mình thì vẫn hơn chị ạ.

Mong chị có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn này, sai lầm đã qua sẽ là bài học sâu sắc để mình rút kinh nghiệm cho những bước đi tiếp theo trong cuộc đời, chị ạ.