La liệt Trung tâm thương mại, tài chính thành 'bãi đất ma'

Dự án trụ sở làm việc, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê cao 47 tầng được xây dựng tại lô E9 đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy do liên danh Vimeco - Hanel đầu tư. Công trình dự kiến khởi công vào quý I/2011 và hoàn thành vào năm 2014, nhưng giờ cỏ mọc hoang, cao ngập đầu người.

La liệt Trung tâm thương mại, tài chính thành 'bãi đất ma'

Dự án trụ sở làm việc, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê cao 47 tầng được xây dựng tại lô E9 đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy do liên danh Vimeco - Hanel đầu tư. Công trình dự kiến khởi công vào quý I/2011 và hoàn thành vào năm 2014, nhưng giờ cỏ mọc hoang, cao ngập đầu người.

Nhìn từ xa, người đi đường dễ thấy rõ cỏ mọc cao bên trong khu đất vốn là một dự án Trung tâm tài chính của Vimeco - Hanel.
Với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.700 tỷ đồng, bao gồm tòa nhà cao 47 tầng nổi, 4 tầng hầm với chức năng được sử dụng là khu dịch vụ thương mại và văn phòng, dự án này đã từng được đánh giá rất cao...
Nhưng hiện tại, cả một khu đất rộng lớn cỏ dại mọc um tùm.
Ngoài điện tích để 'trồng cỏ', một phần khác được sử dụng làm nơi chứa phế liệu.
Những chiếc máy công trình mang thương hiệu Vimeco giờ đã trở nên han gỉ, nằm chỏng chơ phơi mưa phơi nắng.
Máy móc, sắt thép bị vùi lấp trong c.
Nhìn từ bên ngoài, dự án chẳng khác nào một khu đất "ma" với cây dại leo chằng chịt.
Dự án giờ đây chỉ còn trong trí tưởng tượng?.
Tòa tháp Hà Nội ICT cỏ đã mọc lên đến một nửa.
Dịch vụ chứng khoán, tài chính, ngân hàng của VISC cũng đồng 'cảnh ngộ'.
 

Theo GDVN

Theo Đăng lại