Kỳ lạ gia đình nuôi sư tử làm thú cưng

TPO - Một người đàn ông tại Palestine có sở thích kỳ lạ: nuôi sư tử làm thú cưng. Giờ đây, gia đình ông có thêm hai con sư tử làm thành viên trong nhà.

Ông Saad Al-Deen Al-Jamal (50 tuổi), sống tại trại tị nạn ở Dải Gaza, Palestine có sở thích đặc biệt với loài sư tử. Ông thường đến các vườn thú địa phương để ngắm nghía chúng và ước mong một ngày nào đó sẽ được nuôi con vật này làm thú cưng trong nhà. Tháng trước, niềm mong mỏi của ông thành sự thật khi ông mua được con sư tử con từ vườn thú Rafah.

Hai con sư tử đã trở thành những thành viên thân thiết trong gia đình. Lúc sở thú đồng ý bán lại hai sư tử này, chúng mới tròn hai tháng tuổi. Ông đặt tên chúng là Mona và Alex

Những đứa con của ông và hàng xóm không hề tỏ ra sợ hãi loài vật này. Ngược lại, bọn trẻ luôn gần gũi và tỏ ra thích thú với hai “người bạn nhí”.

“Mona và Alex rất trung thành, chúng thường đi tìm những cô cậu chủ của mình nếu bọn nhóc đi học về muộn. Chúng sống trong nhà như bao thành viên khác”, ông Al-Jamal phấn khởi cho biết.

Ông Al-Jamal và con thú cưng đặc biệt

Mona và Alex 

Mona và Alex mang lại không khí mới mẻ và vui tươi cho khu trại tị nạn

Bọn trẻ thỏa sức vui đùa cùng những người bạn nhí.

Dù vậy, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, ông chủ của Mona và Alex vẫn phải thiết kế cho chúng một chiếc lồng sắt riêng

Mỗi ngày, hai con sư tử này "ngốn" hết nửa cân thịt. Việc duy trì thức ăn là một vấn đề khá khó khăn với kinh tế của ông Al-Jamal

Ông  Al-Jamal nghĩ ra một cách khá hay để kiếm tiền mua đồ ăn cho chúng. Ông mở dịch vụ cho thuê sư tử ở công viên, nhà hàng hay các khu nghỉ mát

Theo Theo Middleeastmonitor