Kinh hãi với xe tự chế chở hàng cồng kềnh trên phố

TPO - Xe tự chế, xe ba gác cũng như xe công nông chở hàng cồng kềnh vẫn "làm xiếc" trên mọi ngõ ngách tuyển phố, trên mọi nẻo đường từ ngoại thành đến trung tâm thành thị.

Hôm qua, TAND quận Hoàng Mai (Hà Nội) tuyên phạt ông Đinh Ngọc Thạch (SN 1964, ở Hoàng Mai) 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ông Thạch là người chạy xích lô chở tôn trong vụ việc cháu bé bị tôn cứa vào cổ dẫn đến tử vong. Tuy nhiên trên mọi nẻo đường vẫn dễ bắt gặp những hình ảnh xe chở tôn nguy hiểm như thế này.

Hàng hoá trên xe có chiều dài gấp đôi, gấp ba chiều dài của xe với trọng lượng những khối hàng lên cả vài tạ.

Những xe không phép, không biển số này hoạt động bất kể giờ giấc. Xe đi lại hiên ngang không lề lối.

Rất nhiều xe tự chế như thế này hằng ngày chuyên chở hàng hoá từ những vùng ngoại thành vào nội đô.

Một xe vá săm lốp lưu động với thiết kế vô cùng thô sơ tham gia giao thông trên phố. Hình ảnh được ghi lại trên đường Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội).

Xe chở cát

Xe công nông đầu dọc được sử dụng để chở vật liệu xây dựng.

Thậm trí đầu máy phục vụ trong sản xuất nông nghiệp cũng được tận dụng làm đầu kéo chở hàng.

Xe công nông chở cả nghìn viên gạch đi lại hiên ngang trên trục đường cửa ngõ thủ đô.

Hệ số an toàn kém, lại chở hàng cồng kềnh, nhưng chuyến xe này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Một máy xay xát gạo cũng tham gia giao thông ở vùng cửa ngõ thành phố.