Khắc khoải chờ tin người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Hà Giang

TPO - Hơn 1 ngày qua, cả gia đình ông Phạm Văn Mậu thất thần âu lo, khắc khoải chờ tin con. Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1992)-con trai ông Mậu, là một trong số những nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở thôn Nậm Buông.

Trong ngày 29/9, trên địa bàn thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang (Hà Giang) liên tiếp xảy ra 2 vụ sạt lở nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng xác định có 2 người tử vong và 3 người mất tích trong vụ việc kể trên.

Khối lượng đất đá lớn sạt trượt, vùi lấp nhiều hộ dân.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Phạm Văn Mậu (trú thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang, bố đẻ của nạn nhân Phạm Anh Tuấn) cho biết: Hai vụ sạt lở xảy ra cách nhau khoảng một tiếng đồng hồ. Sau vụ sạt lở đầu tiên, Tuấn cùng một số người bạn sang hỗ trợ các gia đình khác di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

“Đến khoảng 7h ngày 29/9, khi di dời được 3 hộ gia đình thì phía trên đồi có dấu hiệu sạt lở, phát ra tiếng nổ lớn, rồi đất đá bỗng đổ sập xuống. Hai người bạn của Tuấn bị đẩy văng ra suối, may mắn thoát nạn. Tuấn và Điệp (nạn nhân Tô Đình Điệp-PV) bỏ chạy nhưng khối lượng đất đá cuốn đi rất nhanh, vùi lấp cả hai”, ông Mậu đau đớn kể lại.

Ông Mậu nghẹn ngào kể lại giây phút con trai gặp nạn.

Ngay sau sự việc, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã huy động người và máy móc tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do sạt lở gây ra. Đến trưa 30/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của nạn nhân Tô Đình Điệp, còn Tuấn vẫn đang mất tích.

“Tôi năm nay 62 tuổi, vợ tôi cũng đã 60. Gia đình khó khăn, tất cả đều là lao động tự do, cả nhà trông chờ vào việc đi làm thuê của Tuấn. Nó là trụ cột của gia đình này.

Giờ đây tai họa ập đến, sống chết của cháu không biết ra sao. Tuấn đã có vợ và 2 con nhỏ (cháu lớn 6 tuổi, cháu nhỏ 4 tuổi). Cuộc sống sau này của gia đình không biết nương tựa vào đâu”, ông Mậu xót xa.

Gia đình ông Mậu khắc khoải chờ tin con trai.

Hơn 1 ngày qua, cả gia đình ông Mậu thất thần âu lo, khắc khoải chờ tin con, đồng thời phối hợp cùng lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm.

Thiếu tá Đỗ Bình Định, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Quang, cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ sạt lở, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã huy động toàn bộ lực lượng của đơn vị và chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Việt Vinh với tổng quân số hơn 110 cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân tham gia cứu hộ.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Đơn vị cũng phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm người mất tích, sơ tán tài sản nhân dân, khắc phục tuyến giao thông.

Cũng theo ông Định, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp khó khăn do mưa lớn, nước chảy từ trong núi ra tạo nhiều khối bùn đất. Bên cạnh đó, phía gần khu vực sạt lở đã xuất hiện thêm vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở bên trên là rất cao.

Trước tình hình đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải cử người canh gác, để đảm bảo an toàn. Mặt khác, do khối lượng đất, đá sạt lở lớn và chưa xác định được số lượng người bị vùi lấp. Thông tin ban đầu chỉ dựa trên thông tin của người thân trình báo nghi bị nạn nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn.