Trung Quốc:

Hút hồn mùa thu đẹp siêu thực như chốn thần tiên nơi hạ giới

TPO - Các hình ảnh và video về mùa thu ở dãy Đại Hưng An Lĩnh, Trung Quốc xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội đã nhận được hàng trăm triệu lượt yêu thích vì vẻ đẹp siêu thực như chốn thần tiên nơi hạ giới.

Video: Mùa thu đẹp đến nao lòng tại Đại Hưng An Lĩnh (Nội Mông, Trung Quốc)

Nằm ở phía Bắc tỉnh Hắc Long Giang và thuộc khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc, phong cảnh mùa Thu tại dãy Đại Hưng An Lĩnh (hay Đại Hưng An), đang gây “bão” trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc và thế giới vì vẻ đẹp siêu thực.

Theo Sohu, Đại Hưng An Lĩnh nằm ở phía Bắc nên mùa Thu đến sớm, nhiệt độ giảm dần làm cho sự thay đổi của lá cây trở nên rõ ràng hơn.

Khi mùa Thu đến, màu sắc của từng loài cây trong dãy Đại Hưng An Lĩnh tựa như một bức tranh sơn dầu, khi dần dần chuyển sang màu vàng và đỏ rực.

Sau khi các hình ảnh và video về mùa Thu ở dãy Đại Hưng An Lĩnh xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc và thế giới, đã nhận được hàng trăm triệu lượt yêu thích vì vẻ đẹp siêu thực như chốn thần tiên nơi hạ giới.

Ngoài sắc lá rực rỡ, mùa Thu ở Đại Hưng An Lĩnh còn khiến vẻ đẹp của những dòng sông nơi đây trở nên huyền ảo. Dòng sông chảy xuyên qua khu rừng, lấp lánh như một dải ruy băng.

Theo người dân địa phương, những con sông uốn khúc này không chỉ tô thêm vẻ đẹp sống động cho mùa Thu Đại Hưng An Lĩnh, mà còn là nguồn sống cho vùng đất này.

Hình ảnh chuyến tàu hơi nước xuyên rừng, đưa du khách khám phá khung cảnh mùa Thu tại Đại Hưng An Lĩnh.

Dãy Đại Hưng An Lĩnh kéo dài khoảng 1.200 km từ phía Bắc xuống phía Nam. Dãy núi này có diện tích rừng lớn, đóng vai trò như một khu vực sinh thái, được mệnh danh là “Cực Bắc của Trung Quốc”.

Từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11 hàng năm là lúc mùa Thu ở Đại Hưng An Lĩnh đẹp nhất.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện một kênh du lịch có hơn 9,1 triệu lượt thích tại Trung Quốc bày tỏ: “Tôi vốn nghĩ mùa Thu ở Tân Cương đã rất đẹp rồi, nhưng điều này dường như không đúng khi tôi đến Đại Hưng An Lĩnh. Mùa thu ở đây là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Bạch dương vàng, lá phong đỏ, thông xanh và cây bách đan xen vào nhau tạo nên nhiều màu sắc. Nơi đây tĩnh lặng và tráng lệ, khiến con người chìm đắm trong cái ôm của mùa Thu và cảm nhận được sự quyến rũ kì diệu của thiên nhiên”.

Khảo sát thực tế, hiện nay du khách Việt Nam muốn đến chiêm ngưỡng mùa Thu tại Đại Hưng An Lĩnh, thì có thể lựa chọn đường bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) hay sân bay Nội Bài (Hà Nội), đến sân bay Ordos (Ngạc Nhĩ Đa Tư) – Nội Mông. Mỗi chuyến bay kéo dài khoảng 6 giờ đồng hồ. Sau đó, du khách sẽ di chuyển bằng phương tiện đường bộ để đến Đại Hưng An Lĩnh.
Theo Sohu, Douyin