Học sinh và người dân Mỹ kinh hãi, khổ sở vì vụ xả súng đẫm máu

Chuyện xả súng như cơm bữa ở Mỹ lại cướp đi 10 mạng người và làm cho nhiều người dân Mỹ và các em học sinh sống nơm nớp khổ sở.

Trường trung học Santa Fe (Texas, Mỹ) - hiện trường vụ xả súng đẫm máu hôm 18/5 khiến 10 người thiệt mạng.

Một xe bọc thép của cảnh sát địa phương án ngữ tại khu vực xảy ra vụ án mạng làm 9 học sinh và 1 giáo viên tử vong.

Một phụ nữ khóc lóc đau khổ phía ngoài khu tập gym, nơi các bậc cha mẹ đang đợi để gặp lại con mình sau vụ xả súng ở trường Santa Fe.

Em học sinh Guadalupe Sanchez, 16 tuổi, khóc trong vòng tay của mẹ.

Nữ sinh Shrader nức nở khi được mẹ an ủi sau vụ thảm sát tại trường Santa Fe vào hôm 18/5 (giờ Mỹ).

Vẻ lo âu thấy rõ trên gương mặt các nhân viên nhà trường ngồi trong một xe bus để được đưa sang một trường khác sau vụ xả súng.

Nghi phạm vụ xả súng ở trường Santa Fe là một nam học sinh 17 tuổi, tên là Dimitrios Pagourtzis.

Các xe bus dùng để vận chuyển các em học sinh tới một vị trí khác để gặp lại cha mẹ mình.

Phản ứng xúc động của một nhân viên trường trung học Santa Fe khi họ tụ tập ở bãi đỗ xe sau vụ xả súng 18/5.

Gọi điện trong tâm trạng đau khổ.

Viên cảnh sát John Barnes (phải) được giao nhiệm vụ bảo vệ thường trực học sinh tại trường đã bị thương trong vụ tấn công này.

Cảnh sát di chuyển trong khu vực hiện trường phát hiện ra bom tự chế.

Xe cảnh sát nằm dọc theo con phố đã bị phong tỏa sau vụ tấn công bằng súng.

Máy bay trực thăng cứu thương đậu trên bãi đỗ ở trường Houston ở vùng ngoại ô.

Các xe bus dành cho học sinh.

Cảnh sát đang kiểm tra ba lô các em học sinh, phục vụ hoạt động điều tra.

Các nhân viên cảnh sát đều có mặt tại hiện trường xả súng này.

Theo Theo VOV