Hình ảnh tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại TPHCM

TPO - Trong đêm tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19, người người nhất tâm cầu nguyện cho các nạn nhân được siêu thoát, mong đất nước sớm thoát khỏi dịch bệnh. 

Trang nghiêm, xúc động giây phút tưởng niệm người mất vì COVID-19 trong buổi lễ ở TP. Thủ Đức

Tối 19/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19. Lễ tưởng niệm đã tập hợp đông đảo người dân cả nước cùng nhất tâm tưởng nhớ, nguyện cầu cho người không may qua đời vì COVID-19, chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình và người thân của họ.

Từ chiều tối, nhiều người dân đã tề tựu về khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn qua chùa Pháp Hoa (quận 3, TPHCM) để theo dõi lễ tưởng niệm được truyền hình trực tiếp, cũng như thả hoa đăng xuống dòng kênh để tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch. Ảnh: Ngô Tùng

Hòa trong dòng người đi dự lễ tưởng niệm, chị Lê Bảo Ngọc (ngụ quận Tân Phú) cùng chồng đến đây để thả hoa đăng tưởng nhớ người thân qua đời vì dịch COVID-19.

Anh Hồ Hán Sơn (chồng chị Ngọc) cho biết, hồi tháng 8 vừa qua, đại dịch đã cướp đi sinh mạng của mẹ vợ và anh vợ anh chỉ trong vòng 3. “Mong người đã khuất yên nghỉ, cầu mong đất nước vượt qua đại dịch, chứ mất mát nhiều quá rồi”, anh Sơn bày tỏ.

Trần Lê Uyển Nhi (ngụ quận 10) cùng mẹ và các bạn mang theo những đóa hoa đăng để cùng mọi người tưởng nhớ những người đã khuất. Nhi cho biết cô đến đây để cầu nguyện cho người thân của bạn cũng như những người khác.

Giây phút tưởng nhớ về người thân đã mất, lòng người như thắt lại trước những mất mát mà đại dịch gây ra.

Người dân tập trung trên vỉa hè quanh khu vực đối diện chùa Pháp Hoa cùng theo dõi buổi lễ và cầu nguyện cho hương hồn người ra đi được siêu thoát.

Cụ bà rưng rưng nước mắt trong khi theo dõi lễ tưởng niệm tại chùa Pháp Hoa.

Các Phật tử chùa Pháp Hoa thả những đóa hoa đăng đong đầy tấm lòng thành kính xuống dòng nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Những đóa hoa gửi gắm tấm lòng thành tâm dành cho người đã khuất - Ảnh: Ngô Tùng

Chiều qua, các nhân viên của Trung tâm nghệ thuật Phật giáo Diệu Tướng Am (quận 3) bày bàn cúng thí thực bên ngoài trung tâm để góp phần cùng cả nước dâng nén tâm hương tưởng nhớ những đồng bào đã qua đời trong đại dịch.

Ngoài bàn cúng thí thực, Trung tâm Diệu Tướng Am cũng tổ chức thả hoa đăng nội bộ để tưởng niệm

Buổi lễ tưởng niệm tại khu vực cầu Mống (quận 4). Ảnh: Hữu Huy

Cán bộ, đoàn viên thanh niên ở quận 4 tham gia hoạt động thắp nến tưởng niệm.

Nghi thức thả vòng hoa tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất vì COVID-19.

Vòng hoa tưởng niệm người qua đời trong đại dịch.

Sư thầy thả đèn tại kênh Bến Nghé (quận 4). Ảnh: Hữu Huy

Tại Trung tâm Văn hóa TP. Thủ Đức, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN thành phố phối hợp Thành Đoàn thành phố tổ chức buổi lễ tưởng niệm trang trọng, xúc động.
Trong ảnh: Lực lượng vũ trang thành phố Thủ Đức tại lễ tưởng niệm. Ảnh: Phong Nguyễn - Quỳnh Trâm

Hàng nghìn ly nến và hoa cúc được trong lễ tưởng niệm tại điểm cầu thành phố Thủ Đức.

Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), nhiều bạn trẻ cũng thắp nến tưởng niệm hưởng ứng Lễ tưởng niệm. Ảnh: Phong Nguyễn - Quỳnh Trâm