Hàng trăm sinh viên ký họa cầu Long Biên

300 sinh viên ngành kiến trúc thuộc các đại học tại Hà Nội đã kiên trì đứng, ngồi cả ngày dưới thời tiết mưa lạnh để ký họa cầu Long Biên.

Ngày 9/3, khoảng hơn 300 sinh viên ngành kiến trúc tại các trường đại học ở Hà Nội đã tập trung thành từng tốp quanh khu vực cầu Long Biên để cùng tham gia buổi ký họa cây cầu lịch sử.

Địa điểm ngồi vẽ được nhiều "họa sĩ" chọn là bãi giữa sông Hồng - nơi có thể quan sát toàn bộ cầu. Ban đầu có hơn 1.000 người đăng ký, nhưng tới ngày 9/3, chỉ khoảng 300 người tới dự.

Buổi giao lưu ký họa mang tên “Cầu Long Biên - Tình yêu còn mãi”, xuất phát từ ý tưởng của CLB Kiến trúc, ĐH Phương Đông, nhằm mang đến cộng đồng một thông điệp gìn giữ, lưu lại ký ức cây cầu có ý nghĩa lịch sử của dân tộc.

Buổi giao lưu ký họa cũng nhằm khơi gợi niềm đam mê với kiến trúc cổ xưa của các nhà kiến trúc tương lai.

Bạn Trần Hoàng Nam, sinh viên năm 3 ĐH Xây dựng, có mặt từ 8h sáng, ngồi đến 5h chiều mới hoàn thành bức ký họa. Bạn gái của Nam luôn ngồi cạnh, chăm chú theo dõi.

Nhiều bạn chuẩn bị cả bánh mì, nước uống để có thể tranh thủ vẽ qua trưa.

Để có những góc nhìn khác nhau về cây cầu nhiều gắn bó với những thăng trầm của Thủ đô, vị trí quan sát được lựa chọn rất đa dạng. Nhiều bạn sinh viên đứng vẽ ngay trên cầu.

Một tác phẩm vừa hoàn thành.

Buổi ký họa kết thúc vào lúc 5h chiều, các "họa sĩ sinh viên" đứng xếp hàng cầm tác phẩm đã hoàn thành trên tay cho người dân qua cầu chiêm ngưỡng. Các tác phẩm đẹp dự kiến sẽ được tập hợp để trưng bày trong một triển lãm tại Hà Nội thời gian tới.

Theo Theo Vnexpress