Theo người dân ở đây, khoảng 20 giờ ngày 13/1, có tiếng la hét rất lớn tại Bưu cục, nghĩ là các anh chị nhân viên đùa với nhau, nên không để ý đến.
Còn chị Phượng, chuyên bán trái cây tại khu vực Cầu Voi nói, chiều tối ngày 13/1, chị Vân có đến mua 40 ngàn đồng trái cây.
Trụ sở dân phòng khu vực Cầu Voi nằm cạnh Bưu cục. Các anh cho biết, thời gian gần đây phát hiện có một số thanh niên ở Tiền Giang, Vĩnh Long đến Bưu cục, vào hẳn bên trong ngồi chơi cho đến khuya mới về.
Được biết, theo quy định của ngành Bưu điện, nghiêm cấm người lạ mặt vào bên trong Bưu cục. Riêng Bưu cục Cầu Voi đã thuê lực lượng dân phòng bảo vệ.