Người dân thì hùng hục tát nước điên cuồng cho nhà đỡ ngập, còn ngoài đường xe máy, xe hơi chết máy la liệt, giao thông tê liệt vì ngập nặng.
Anh Đỗ Văn Thành, làm khu công nghiệp Thăng Long. Gần 7h sáng anh đã đi làm từ chợ Bưởi nhưng đến 9h anh chưa thể "bò" lên nổi công ty vì xe chết máy, nước ngập đến yên xe. Mặt khác, trên đường Phạm Văn Đồng thời điểm trời mưa, giao thông láo loạn.
"Trời mưa, đi làm muộn bị trừ lương, tiền "thổi" bugi hai lần mất toi 30 nghìn. Chưa kể lần thứ 3 thay con bugi mất đứt thêm 30 nghìn nữa. Lần sau ngập thì nghỉ nhà làm cho khỏe, chứ đi làm thế này thì còn ...lỗ vốn"- Anh Thành cho biết.
Cô Đỗ Thị Vân (Đông Anh) mang rau lên chợ đêm Dịch Vọng bán. Nhưng đến 9h về, đến chỗ bến xe Nam Thăng Long thì không thể đi nổi: "Xe ô tô tải còn chết máy huống chi mình, xe đạp nhẹ nên cứ bị nước cuốn siêu vẹo, tôi dắt mãi không được cây số".
Tại đoạn đường Liễu Giai, Đội Cấn, nước ngập lên đến bụng người đi bộ. Không yên tâm, nhiều người dân đi vào mép đường, dò dẫm mà đi vì sợ bị tụt xuống cống hay nước cuốn trôi mất.