Hà Nội chiều cuối năm

TPO – Trời lạnh, dòng người vội vã về đoàn tụ bên gia đình. Những cô hàng hoa gắng bán nốt những bó hoa còn lại, dịch vụ rửa xe quá tải, những nữ lao công căng sức dọn rác… Hà Nội ngày cuối năm!

> Bộ trưởng giao thông ra tận bến tiễn chuyến xe cuối năm

Dịch vụ rửa xe được mùa "hốt bạc".

Ngày cuối năm, các tiệm rửa xe luôn trong tình trạng quá tải. Ô tô, xe máy xếp hàng chờ được “tắm gội” sạch sẽ. Các cửa hiệu cũng vì thế mà "chặt chém" tiền công. Giá rửa xe máy lên 20.000đ - 30.000đ/xe, ô tô lên tới 100.000 đồng.

“Ba ngày nay, khách cứ tới dồn dập. Ngoài nhân viên, tôi còn huy động cả con cháu trong gia đình để làm. Giá có đắt hơn chút ít nhưng năm mới tới rồi, ai nấy đều bận cả nên họ cũng không mặc cả” – anh Dũng, chủ một tiệm rửa xe trên đường Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết.

Giá rửa ô tô lên tới 100.000 đồng.

Các cửa hàng rộng lớn dịp này cũng “được mùa” khi tiết trời mưa phùn, xế hộp vào liên tục. Tại quán rửa xe số 96 trên đường Khuất Duy Tiến (Hà Nội), đến 5h chiều nay, vẫn còn tới sáu chiếc ô tô chờ rửa.

Một cây quất được bán với giá 500.000đ.

Trên các tuyến phố, cảnh mặc cả giá hoa sôi động. Nhiều người rét co ro, môi tím bầm vẫn cố mỉm cười mời chào khách qua đường. Công sức trồng trọt, chăm sóc cả năm đến ngày cuối năm họ vẫn phải cố bán với giá thích hợp.

Nhiều người dừng lại mặc cả giá hoa, cây cảnh trên đường Nghi Tàm dẫn tới cảnh ùn tắc xảy ra.

Khổ nhất vẫn là những nữ lao công. Ngày cuối năm, thiên hạ xả rác nhiều nhất. Khối lượng rác gấp ba, bốn lần so với ngày thường.

Những nữ lao công toát mồ hôi vì lượng rác quá tải trong tiết trời giá rét ngày cuối năm.
Cờ hoa lấp lánh, tung bay phất phới chào đón năm mới.
Đường phố vắng người qua lại.
Khu vực tượng đài Lê Nin, Hồ Gươm thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh.
Tối nay, tại nhiều điểm ở Hà Nội sẽ diễn ra chương trình văn nghệ chào năm mới. Cùng với nhiều địa điểm khác trên toàn quốc, Hà Nội sẽ có hai điểm bắn pháo hoa tại Hồ Gươm và Hồ Tây, vào thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới - Xuân Nhâm Thìn 2012.
Theo Viết