Đội mưa lật từng phiến đá, sình lầy tìm người mất tích vụ lở núi ở Trà Leng

TPO - Chiều 30/10, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lở núi kinh hoàng ở thôn 1 xã Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam) vẫn được khẩn trương triển khai dù trời mưa trở lại. Các cán bộ chiến sĩ đằm mình trong mưa gió, lật từng phiến đá, gốc cây sinh lầy để tìm kiếm nạn nhân mất tích. 
Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng. Trong mưa gió, bùn đất nhão nhoẹt, lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn vất vả. 
Một căn nhà kiên cố bị lũ cuốn sập sau vụ lở núi kinh hoàng. Cán cán bộ chiến sĩ phải dùng búa đập vỡ từng mảng bê tông để tìm kiếm người mất tích. 
Cán bộ chiến sĩ Quân khu V dùng máy cắt bê tông chuyên dụng, cắt những mảng bê tông, sắt thép. 
Đến trưa ngày 30/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân. Hiện còn 12 nạn nhân mất tích. 

Hơn 500 cán bộ chiến sĩ thuộc Quân khu V và Trung đoàn 885 (Bộ chỉ huy quận sự tỉnh Quảng Nam) thay ca, thực hiện nhiệm vụ xuyên ngày đêm. 
Một thi thể được phát hiện dưới đất đá, cây cối. 
Những người lính cẩn thận lật từng thanh gỗ của ngôi nhà kiên cố đã bị vùi lấp để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. 



Thi thể một nạn nhân được tìm thấy. 
Tài sản của 11 hộ dân được tìm thấy trong đống đổ nát. 
Đây từng là nơi cư trú của 11 hộ gia đình của thôn 1 xã Trà Leng. Những gì còn lại chỉ là ngổn ngang đất đá. 
Một tảng đá khổng lồ theo lũ ống từ núi cao lăn xuống, cuốn phăng đi tất cả những gì trên đường đi. 
Tính đến chiều nay 30/10, vẫn còn 12 nạn nhân bị vùi lấp ở thôn 1 xã Trà Lang. Hiện đội chó nghiệp vụ thuộc biên chế của lực lượng Biên phòng đã được huy động từ Quảng Trị vào để phục vụ việc tìm kiếm các nạn nhân.