Mặt nạ không rỗng mắt
Trong không gian ngôi nhà cổ trên đường Bạch Đằng (Hội An), có hàng trăm chiếc mặt nạ được trưng bày, nhưng rất khó để tìm thấy những chiếc giống nhau. Những chiếc mặt nạ được nghệ nhân Bùi Quý Phong đặt cho cái tên “độc”, là “mặt nạ thời gian”.
Trong không gian ngôi nhà cổ trên đường Bạch Đằng (Hội An), có hàng trăm chiếc mặt nạ được trưng bày, nhưng rất khó để tìm thấy những chiếc giống nhau. Những chiếc mặt nạ được nghệ nhân Bùi Quý Phong đặt cho cái tên “độc”, là “mặt nạ thời gian”.
Đặc biệt, ông luôn “thổi” hồn Việt vào những chiếc mặt nạ, để không bị trùng với những chiếc mặt nạ của nền văn hóa khác.
Hơn nữa, ông không đục rỗng phần mắt là để thể hiện phần hồn của chiếc mặt nạ, bởi đôi mắt chính là của sổ tâm hồn. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, người xem sẽ hiểu điều mà mặt nạ đó muốn thể hiện.
Dần dà, vẫn trên đường nét của mặt nạ hát bội, nhưng ông không chỉ vẽ về nét mặt, biểu cảm mà còn là những câu chuyện, những bức tranh được vẽ trên mặt nạ để gần gũi với cuộc đời hơn. Mỗi chiếc mặt nạ đều mang phẩm chất bên trong riêng của nó.
Dần dà, vẫn trên đường nét của mặt nạ hát bội, nhưng ông không chỉ vẽ về nét mặt, biểu cảm mà còn là những câu chuyện, những bức tranh được vẽ trên mặt nạ để gần gũi với cuộc đời hơn. Mỗi chiếc mặt nạ đều mang phẩm chất bên trong riêng của nó.
Dừng chân bên hẻm đường, một tiệm cà phê nhỏ nằm giữa lòng phố cổ (số 76 Lê Lợi, Hội An), đây là không gian thứ hai nơi ông trưng bày đứa những con tinh thần của mình. Du khách tới đây vừa có thể nhâm nhi tách cà phê, vừa có thể thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật.
Lúc trước đây là nơi vợ ông buôn bán vải, nhưng sau đợt dịch COVID-19, vợ chồng ông quyết định chuyển sang mở tiệm cà phê, và là nơi trưng bày những “đứa con tinh thần” của mình - ảnh Thu Uyển
Đến đây, bạn Băng Nhi – sinh viên trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), chia sẻ: “Đây là lần đầu em được chứng kiến và được chú Phong giới thiệu về nghệ thuật mặt nạ, em cảm thấy chiếc mặt nạ rất đặc biệt không giống như những chiếc nạ khác mà em biết. Đó không chỉ là những chiếc mặt nạ, mà ẩn chứa phía sau là những câu chuyện đời thường thật thú vị”.
Rất nhiều người làm mặt nạ ngày xưa, bây giờ đã bỏ nghề hết bởi vì không đủ sống. Còn ông, ông nói vui rằng cố gắng trụ lại với nghề, vì mình có độ "liều" cao hơn. Sự đam mê cộng với tài hoa trên từng chiếc mặt nạ của ông Phong đang góp phần tạo nên màu sắc khác cho văn hóa Hội An.
Bên cạnh công việc vẽ mặt nạ, ông Phong còn tham gia tổ chức các hoạt động nghệ thuật từ thiện để ủng hộ bà con có hoàn cảnh còn khó khăn có một cái Tết ấm no sau đợt COVID-19 và mùa lũ vừa qua.