Đi tìm hoa hậu - Kỳ 5: Một lần làm... ông tơ

TP - Nhiều người hỏi tôi có bao giờ xe duyên cho người đẹp? Thú thực có một lần duy nhất tôi trở thành… “ông Tơ” một cách hứng thú và tự nguyện.

>> Kỳ 4: Luyện nói cho người đẹp

Chuẩn bị trang phục cho người đẹp. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Một ngày đầu thu năm 1996, khi cuộc thi Hoa hậu toàn quốc lần thứ 5 đang tới gần, đúng ngày các thí sinh khu vực phía Bắc tập trung tại Tòa soạn báo Tiền Phong, có một chàng trai tìm gặp tôi. Anh dè dặt:

- Em là Trần Hùng, ở Nga mới về nước. Em đã xem nhiều ảnh của anh chụp các thí sinh dự thi Hoa hậu đăng trên các báo. Em muốn anh chọn cho một số ảnh để em làm lịch giới thiệu cho đồng bào mình ở Nga!

Tôi chăm chú nhìn chàng trai trẻ. Anh mặc bộ com-lê màu xám sang trọng. Dưới cặp kính trắng gọng vàng, cặp mắt của anh nhìn tôi đầy tin cậy. Ngày ấy, tôi chụp nhiều ảnh các thí sinh dự thi Hoa hậu. Có một số bức ảnh được các đồng nghiệp ngợi khen. Song chọn ảnh làm lịch thì không đơn giản. Tôi cám ơn thịnh tình của Trần Hùng và giới thiệu cho anh địa chỉ của những nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh lịch như Trần Thành Công, Văn Thọ... Trần Hùng lắng nghe tôi và ghi chép cẩn thận. Tiễn anh ra cổng, định nói lời chia tay, Trần Hùng níu tay tôi, nói nhỏ:

- Em muốn nhờ anh việc này nhưng... khó nói quá! - Hùng đưa tay lên gãi đầu lúng túng- Anh em mình sang quán uống nước em sẽ…

Chúng tôi ngồi bên nhau trong quán cà phê số 10 Hồ Xuân Hương. Hùng tâm sự:

- Sau khi tốt nghiệp đại học, em ở lại Nga làm ăn. Bố em là cán bộ nghiên cứu khoa học, mẹ em là nhà giáo. Cả hai cụ đã nghỉ hưu. Mỗi lần về nước các cụ lại giục em lấy vợ. Công việc làm ăn bên đó quá bận rộn nên ít có thời gian tìm hiểu. Về nước lần này biết sắp diễn ra cuộc thi Hoa hậu, em tìm tới gặp các anh và mong anh giúp em!

Trần Hùng nắm lấy tay tôi. Bàn tay của nhà doanh nghiệp trẻ đầy ấm nóng, mềm mại. Tôi linh cảm thấy đây là một đề nghị nghiêm túc và thẳng thắn. Tôi cười trả lời anh:

- Mình chưa bao giờ làm… “ông Tơ”. Nhưng nếu Hùng muốn kết bạn với các thí sinh thì có ai cấm đâu!

Trở về Tòa soạn, khi Hùng sắp mở cửa xe thì một thiếu nữ dáng cao, khuôn mặt dịu dàng, làn da trắng ngần xuất hiện. Đó là Ngô Thu Trang - một thí sinh nhiều triển vọng. Hùng nhìn theo cô gái và nhờ tôi giới thiệu làm quen.

Tôi giới thiệu cho họ làm quen với nhau. Tôi bỗng thấy vui vui trong lòng. Hai người đứng bên nhau trong nắng thu vàng. Đúng là “trai tài gái sắc”...

Hội thi Người đẹp các tỉnh phía Bắc chọn những thiếu nữ đẹp nhất tham dự vòng chung kết được tổ chức tại Cung Hữu nghị Hà Nội. Thu Trang là một trong 10 người đẹp nhất Hội thi. Trong dòng người tràn lên sân khấu tặng hoa, tôi nhận ra Trần Hùng ôm bó hoa hồng nhung tuyệt đẹp. Anh tự tin, đĩnh đạc bước trên sân khấu tiến lại bên Thu Trang chúc mừng thành công của người bạn gái mới quen…

Suốt 3 ngày diễn ra hội thi, ngày nào Hùng cũng đến sớm và ôm trong tay một bó hoa tươi thắm.

Một tuần sau Hùng đến chào tôi để trở lại Nga. Anh hớn hở khoe:

- Em đã đến nhà Trang. Tính Trang có vẻ hợp với em và em luôn cảm thấy nhớ cô ấy! Chỉ tiếc là thời gian không còn. Sang Nga em sẽ thường xuyên gọi điện về thăm Trang!

Suốt mấy tháng liền, hầu như tuần nào, từ Nga, Trần Hùng cũng gọi điện về cho tôi. Có hôm anh thổ lộ với tôi những niềm vui khó tả khi được nghe giọng nói của Trang qua điện thoại. Có hôm anh nhờ tôi tham mưu các tỏ bày nỗi lòng mình cho “người ấy” thêm niềm tin chờ đợi. Những cuộc trò chuyện như thế thường kéo dài 15-20 phút. Thú thực những giây phút ấy, tôi cảm thấy mình trẻ lại như thời đang yêu…

Một thời gian sau, Hùng về nước. Anh đến tìm tôi và thông báo anh và Trang cảm thấy “không thể thiếu nhau”. Hai gia đình đã chính thức, coi họ như con cái trong nhà. Hùng cười rất tươi:

- Chúng em sẽ tổ chức lễ thành hôn trước Tết. Sau đó Trang sẽ sang Nga để tiếp tục học. Em không bao giờ quên ngày đầu tiên đến gặp anh. Anh trở thành “ông Tơ” rồi đấy nhé!

...Bây giờ đôi uyên ương ấy đang sống hạnh phúc bên nhau tại Mátxcơva. Cũng đã lâu không gặp lại Hùng, nhưng tôi vẫn nhớ nụ cười hiền của anh khi sung sướng kể về những kỷ niệm với một người đẹp đã thành danh của cuộc thi Hoa hậu toàn quốc lần thứ 5 do báo Tiền Phong tổ chức.

Sau nụ cười hoa ngâu

Đầu tháng 9-1998, tôi được Ban tổ chức cử xuống Quảng Ninh tham gia Ban giám khảo cuộc thi Người đẹp Hạ Long, chọn các thí sinh xuất sắc nhất tham dự Hội thi Người đẹp các tỉnh phía Bắc chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu toàn quốc lần thứ 6.

Buổi tối hôm ấy, chúng tôi qua phà Bãi Cháy sang Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Nhật gặp gỡ các thí sinh. Ánh trăng cuối thu như dát bạc xuống vịnh Hạ Long ảo mờ trong làn sương mỏng. Thấp thoáng bóng những tà áo dài trắng tha thướt trên phố biển. Lúc ấy tôi ao ước mình trở thành nhà thơ để có thể diễn tả được vẻ đẹp mộng mơ của tình người nơi biển cả.

Các thí sinh tham dự Hội thi đã chờ đón chúng tôi từ lâu. Tôi chọn vị trí thuận lợi nhất, kín đáo quan sát các thí sinh và lặng lẽ mở sổ tay ghi chép những cảm nhận ban đầu của mình. Một cô gái có mái tóc mềm xòa trên hai vai, cặp mắt sáng lúc nào cũng như cười, khiến tôi chú ý. Chị Thu Hường, cán bộ Tỉnh Đoàn, giới thiệu từng bạn để mọi người cùng làm quen. Cô gái tên là T.V. nhẹ nhàng đứng lên giới thiệu về mình. Cô khẽ hất mái tóc dài ra phía sau, mơ mộng nhìn xa xăm như chờ đợi ai. Tôi mong được ngắm nụ cười của T.V. nhưng cô đã ngồi xuống nhường lời cho một bạn khác.

Trong hội thi Người đẹp Hạ Long năm ấy, mỗi lần T.V. xuất hiện trên sân khấu, tiếng vỗ tay cổ vũ không ngớt. Tôi nhận ra ngay cả khi niềm vui ngập tràn, cô gái cũng e lệ nhìn đi nơi khác và khe khẽ mỉm cười. Nụ cười của cô rõ là “chúm chím như thể hoa ngâu” khiến Ban giám khảo phải tưởng tượng, phải hình dung… mà cho điểm.

T.V. đạt điểm cao và là một thí sinh của tỉnh Quảng Ninh có mặt trong Hội thi Người đẹp các tỉnh phía Bắc. Trong Hội thi, cô tiếp tục đạt điểm cao. Có một số vị trí trong Ban giám khảo tấm tắc khen nụ cười “chúm chím hoa ngâu” của cô gái Hạ Long xinh đẹp. Trong đêm chung kết, T.V. được nhiều phóng viên nhiếp ảnh ghi hình. Gương mặt dịu hiền của cô ẩn hiện sau cả một rừng hoa, trong ánh đèn máy ảnh nháy liên hồi.

Sáng sớm hôm sau, khi Ban biên tập Báo Tiền Phong đang khẩn trương chuẩn bị lên trang báo thông tin về thành công của Hội thi, một phóng viên nhiếp ảnh đến tìm tôi. Anh đặt lên bàn những bức ảnh của anh chụp đêm qua và chọn ảnh T.V. đặt riêng ra một góc, cười hớn hở:

- Ông nhìn kỹ bức ảnh này xem nào! Chẳng lẽ máy của tôi “mù màu”?

Tôi ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn bức ảnh. Bức ảnh chụp cận gương mặt T.V. Lần đầu tiên tôi thấy cô cười hết cỡ. Thú thật tôi giật mình khi thấy răng của cô không được trắng. Vậy mà vừa qua, không ai trong Ban giám khảo phát hiện ra điều đó. Thì ra nụ cười “chúm chím hoa ngâu” mà cô thường nở trên môi là để giấu đi hàm răng không ngà ngọc. Tôi cám ơn nhà nhiếp ảnh nọ và báo cho Ban tổ chức về việc này.

Sáng hôm sau tôi gọi điện thoại về Tỉnh Đoàn Quảng Ninh gặp Thu Hường nhờ xác nhận lại chuyện hàm răng của một người đẹp và bàn cách xử lý. Thu Hường cười tinh nghịch:

- Làm giám khảo sao anh không ngắm kỹ… hàm răng để đến bây giờ bắt em đi… ngắm lại?

Một tuần sau, tôi lại gặp T.V. và Thu Hường. Quả là máy ảnh của đồng nghiệp đã phản ánh rất trung thực. T.V. được chúng tôi giới thiệu tới một Trung tâm nha khoa có tiếng của Hà Nội để chỉnh trang hàm răng. Thật đáng mừng, nhờ khoa học kỹ thuật, sau này gặp lại T.V. tôi thấy cô cười sảng khoái như có ý khoe hàm răng trắng đều.

Có người bảo sơ suất ấy là do tôi gây ra và đề nghị tôi phải trả tiền làm răng cho người đẹp. Tôi sẵn lòng tuy số tiền ấy bằng cả tháng lương. Có sao đâu, ai chẳng mong người đẹp ngày càng đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Cuối cùng Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, Báo Tiền Phong đã giúp T.V. Lập tức tôi mời ngay những bạn bè thân quen làm một chầu bia hơi say túy lúy. Trong men nồng của bia hơi Hà Nội, tôi lại khe khẽ ngâm nga:

Cổ tay em trắng như ngà

Đôi mắt em liếc như là dao cau

Nụ cười như thể hoa ngâu

Chiếc khăn đội đầu như thể hoa sen…

Và thầm nhủ: Đi tìm vẻ đẹp chân thật của con người chẳng phải dễ dàng!

 

Mời các bạn đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Thể lệ và mẫu đăng ký có trên Tiền Phong điện tử www.tienphong.vn và trang web của cuộc thi Hoa hậu VN 2010 http://hoahau.tienphong.vn