Đâm chết mẹ kế trong lúc to tiếng

Tùng đầu thú, nhận đã gây ra nhiều vết thương dẫn đến cái chết của người mẹ kế 45 tuổi trong gian bếp.

Khoảng 9h30 ngày 4/8, người dân thôn Chiềng Ai (xã Hạ Trung, Bá Thước, Thanh Hóa) nghe tiếng la bất thường tại nhà của gia đình ông Trương Văn Viên nên chạy sang và phát hiện bà Nguyễn Thị Nhưỡng (45 tuổi, vợ ông Viên) tử vong trong khu bếp, máu chảy lênh láng.

Cơ quan pháp y xác định, nạn nhân chết do sốc mất máu, trên cơ thể có nhiều vết chém, nặng nhất là vết thương vùng gáy cổ và sau lưng… Trương Văn Tùng (23 tuổi, con riêng của ông Viên) sau đó đến cơ quan công an nhận là thủ phạm gây án trong lúc to tiếng với mẹ kế.

Sáng 5/8, trao đổi với VnExpress, ông Trương Ngọc Quản (Trưởng công an xã Hạ Trung) cho biết Tùng tính tình hiền lành, bị tàn tật cánh tay phải nhưng chăm chỉ làm ăn, chưa vợ con và tiền án tiền sự. Thời gian vừa qua, anh ta vào Nam làm việc và mới trở về  cách đây vài tháng. "Nguyên nhân vụ việc có thể do chuyện tiền bạc", ông Quản nói.

Theo Lê Hoàng

Theo VnExpress